Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:45 GMT+7

Champions League loạt trận mở màn: Cuộc đua ngày càng khốc liệt

Biên phòng - Loạt trận đầu tiên của Champions League đã chứng tỏ vì sao đây vẫn là giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ trên bình diện châu Âu cũng như thế giới. Những đội bóng mạnh nhất đều đã ra sân và phần nào cho thấy tiềm năng đăng quang của mình trong mùa giải này.

Bayern thể hiện sức mạnh của ứng viên hàng đầu của mình tại Camp Nou. Ảnh: Bild

Những ứng viên vô địch hàng đầu

Trong số các đội bóng lớn, Bayern Munich chắc chắn là cái tên để lại ấn tượng mạnh nhất. Đội bóng Đức đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Camp Nou của Barcelona trong một ngày mà đoàn quân của Julian Nagelsmann hoàn toàn lấn át đối thủ. Bayern đã áp đảo đội chủ nhà suốt cả trận đấu bằng một đội hình có sự gắn kết cùng chiến thuật hợp lý. Trong màn trình diễn đó, Lewandowski tiếp tục cho thấy vì sao anh đang là tiền đạo hay nhất thế giới thời điểm này với một cú đúp. Với những gì đã thể hiện, “Hùm xám” chứng tỏ họ chắc chắn nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở mùa giải này.

Man City của Pep Guardiola cũng đã có một trận đấu làm mãn nhãn người hâm mộ khi đánh bại RB Leipzig với tỷ số 6-3. Nhà đương kim vô địch nước Anh khẳng định sức mạnh tấn công hủy diệt của họ khi bản hợp đồng 100 triệu bảng Jack Grealish đã hòa nhập vào lối chơi chung của đội bóng. Khi Grealish đã phát huy được hết khả năng, sức sáng tạo trong lối chơi của Man City là điều đáng sợ với bất cứ đối thủ nào. Vẫn còn vết gợn trong màn trình diễn của đội chủ sân Etihad khi họ để đối thủ chọc thủng lưới tới 3 lần, tuy nhiên mùa giải còn rất dài và Pep Guardiola còn thời gian để khắc phục những lỗ hổng trong hàng phòng ngự.

Nhà đương kim vô địch Champions League mùa trước là Chelsea cũng có khởi đầu như ý khi nhẹ nhàng vượt qua Zenit trên đất Nga với tỷ số tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ tiếp tục cho thấy anh xứng đáng với từng xu trong khoản tiền 97,5 triệu bảng mà The Blues bỏ ra để chiêu mộ anh từ Inter Milan. Sự sắc bén của Lukaku trên hàng công chính là yếu tố mà Chelsea còn thiếu ở mùa giải trước, do đó có thể khẳng định đội bóng của Thomas Tuchel đã mạnh lên rất nhiều so với chính họ.

Các đội bóng gây thất vọng

Đầu tiên không thể bỏ qua Barcelona. Trong mùa giải đầu tiên vắng Messi trong đội hình, đội chủ sân Camp Nou thực sự không còn ở đẳng cấp mà họ vốn có. Cách thức tiếp cận trận đấu với Bayern cho thấy Barca chấp nhận là đội “chiếu dưới” ngay trên sân nhà. Mặc dù chủ động lùi sâu phòng ngự, Barca vẫn không thể đứng vững trước sức ép từ đối thủ. Với sự thể hiện này, cơ hội tiến sâu của thầy trò Koeman đang bị nghi ngờ.

Manchester United (MU) cũng gây thất vọng khi bất ngờ để cho đội bóng ít tên tuổi Young Boys của Thụy Sỹ đánh bại. Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng, nhưng đẳng cấp của anh không thể cứu được “Quỷ đỏ” trong một ngày từ huấn luyện viên Solskjaer lẫn các đồng đội đều mắc sai lầm đáng trách. Tấm thẻ đỏ của hậu vệ Wan-Bissaka và đường chuyền về tai hại của Jesse Lingard là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại của MU, nhưng đằng sau đó, Solskjaer cũng phải nhận rất nhiều chỉ trích vì những quyết định chiến thuật thiếu hợp lý của ông.

Không thất bại nhưng Paris Saint Germain (PSG) cũng không thể hài lòng khi chỉ có được kết quả hòa 1-1 trên đất Bỉ trước đối thủ Club Brugge. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, PSG tung ra sân “bộ ba nguyên tử” gồm 3 cầu thủ tấn công đẳng cấp thế giới là Messi, Neymar và Mbappe. Với hàng công xuất sắc đó, đại diện nước Pháp được chờ đợi sẽ đè bẹp Club Brugge bằng lối chơi tấn công hủy diệt. Thế nhưng, kỳ vọng đó đã không được đáp ứng khi 3 siêu sao hàng đầu chưa tìm được tiếng nói chung. Messi rõ ràng cần thêm thời gian để hòa nhập với đội bóng mới dù anh đã thể hiện sự nỗ lực trong trận đầu tiên tại Champions League mà không phải trong màu áo Barcelona.

Trong số các đội bóng lớn còn lại, Liverpool và Real Madrid đều có chiến thắng sát nút trước cái đại diện của thành phố Milano là AC Milan và Inter. Đội bóng Italia duy nhất có được thắng lợi ở lượt mở màn là Juventus trên sân đội bóng Thụy Điển Malmo.

Dù không thể giúp MU giành chiến thắng, Cristiano Ronaldo vẫn thiết lập kỷ lục của riêng mình bằng bàn thắng vào lưới Young Boys. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có trận thứ 177 tại đấu trường danh giá này, thành tích giúp anh sánh ngang với thủ môn Iker Casillas. Bên cạnh đó, Ronaldo đã nâng số đội bị anh chọc thủng lưới tại UEFA Champions League lên con số 36, ngang bằng với thành tích của Lionel Messi. Ronaldo vẫn đang là chân sút số 1 lịch sử giải đấu với 136 pha lập công.

Hoàng Hải

Bình luận

ZALO