Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:28 GMT+7

“Căng mình” ngăn dịch Covid-19 trên biên giới

Biên phòng -

“Đến hẹn lại lên”, vào khoảng từ nửa cuối tháng 3 trở đi, mùa khô Tây Nguyên bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Giữa trời trưa đứng bóng, “nền nhiệt” ở những cánh rừng khộp trên biên giới Gia Lai có khi vượt ngưỡng 40 độ C. Khó khăn, vất vả, nhọc nhằn là điều dễ nhận thấy trên gương mặt sạm nắng của người lính Biên phòng nơi đây, nhưng ai cũng nỗ lực vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để dồn toàn lực ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. 

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự giúp đỡ,  hỗ trợ động viên về vật chất, tinh thần kịp thời của tuyến sau, các đồn Biên phòng trên biên giới tỉnh Gia Lai đã “vượt nắng, thắng gió”, nỗ lực hơn 100% khả năng của mình để “căng mình” ngăn dịch, quyết tâm không để bất kỳ trường hợp nào qua lại biên giới nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng chức năng. 

Thái Kim Nga (thực hiện)

Bình luận

ZALO