Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 31/03/2023 01:05 GMT+7

Cán bộ Biên phòng chịu tang mẹ tại chốt phòng, chống dịch ở biên giới Long An

Biên phòng - Ngày 12-11, Trung tá Nguyễn Văn Đề, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Ninh Bình, BĐBP Ninh Bình đang làm nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Long Khốt, BĐBP Long An thì nhận được tin mẹ qua đời ở quê nhà vì bệnh nặng. Dù rất muốn về quê chịu tang mẹ nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, anh đã nén đau thương ở lại đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Long An.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt thắp hương, chia buồn cùng Trung tá Nguyễn Văn Đề. Ảnh: Quốc Việt

Được sự đồng ý của cấp trên, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Long Khốt đã tổ chức lập bàn thờ vọng ngay tại chốt kiểm soát mà Trung tá Nguyễn Văn Đề cùng các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Tại đây, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và đồng đội đã đến thắp hương, chia buồn và động viên Trung tá Nguyễn Văn Đề.

Ở quê nhà, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Ninh Bình đã phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho mẹ Trung tá Nguyễn Văn Đề. Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ BĐBP Ninh Bình đã đến phúng viếng, tiễn đưa mẹ Trung tá Nguyễn Văn Đề về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng thời, động viên đồng chí Đề yên tâm công tác, tiếp tục cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ "kép”.

Quốc Việt

Bình luận

ZALO