Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:41 GMT+7

Cán bộ Biên phòng chịu tang bố ruột nơi tuyến đầu chống dịch

Biên phòng - Bố bị bệnh qua đời, nhưng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung úy Hoàng Văn Nhân, nhân viên Đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Gành Dầu, BĐBP Kiên Giang phải tiễn biệt người thân từ phương xa.

Cấp uỷ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu chia buồn, động viên Trung uý Hoàng Văn Nhân. Ảnh: Tiến Vinh.

Bố ruột của Trung úy Hoàng Văn Nhân là ông Hoàng Văn Niệm (sinh năm 1958), trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngày 26-9-2021, ông Niệm không may qua đời do bị tai biến mạch máu não.

Biết được tin, sáng 28-9, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu đã lập bàn thờ vọng tại đơn vị để Trung úy Hoàng Văn Nhân thắp hương tiễn biệt bố từ xa.

Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu cũng đã đến chia buồn, động viên để Trung úy Nhân yên tâm công tác, tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời bố trí thời gian để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đến thắp hương tiễn biệt người thân của đồng chí, đồng đội.

Trung úy Nhân là con út trong gia đình có 3 anh, chị em. Hiện vợ anh không có việc làm ổn định và đang nuôi con nhỏ. Từ tháng 8-2014 đến nay, Trung úy Nhân công tác tại Đồn Biên phòng Gành Dầu. Do thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu và tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên những tháng qua, Trung úy Nhân chưa về thăm gia đình.

Tiến Vinh

Bình luận

ZALO