Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:11 GMT+7

Ca sĩ An Ngọc: Giọng hát được chắp cánh, vút cao từ chính hiện thực cuộc sống

Biên phòng - Những ngày này, khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta khiến mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật bị ngừng trệ, thế nhưng, ca sĩ An Ngọc (Đoàn Văn công BĐBP) đã liên tiếp ra 2 MV “Vì nơi ấy có anh”, “Lời ru nơi tuyến đầu” để cổ vũ, động viên những người chiến sĩ quân hàm xanh và những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch. Theo ca sĩ xứ Đông này thì việc ra MV là một cách thể hiện trách nhiệm công dân của nghệ sĩ trước vận mệnh của dân tộc.

MV “Vì nơi ấy có anh” của ca sĩ An Ngọc. Ảnh: Ngô Khiêm

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, An Ngọc đã yêu màu áo xanh, thấm thía sự hy sinh, vất vả của những chiến sĩ Biên phòng lấy “đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, lại sinh ra ở một làng quê giàu truyền thống văn hóa nghệ thuật (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), từ đó đã thôi thúc, nuôi dưỡng khát khao được trở thành ca sĩ trong lòng cô bé An Ngọc, bởi khi đó, có thể thỏa sức đem lời ca tiếng hát động viên những người chiến sĩ và đồng bào trên khắp nẻo biên cương. Chính vì lẽ đó, sau khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, theo tiếng gọi của con tim, An Ngọc đã về “đầu quân” cho Đoàn Văn công BĐBP.

An Ngọc gắn bó bền bỉ, trung thành với dòng nhạc dân gian, bởi cô nghĩ đó chính là nguồn cội của ông cha, là vốn quý của dân tộc cần phải được giới thiệu, quảng bá rộng rãi hơn nữa tới công chúng đương đại, nhất là giới trẻ. Nhờ quá trình trau chuốt, rèn luyện không ngừng nghỉ của bản thân, cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo – Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Hạnh (giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), An Ngọc ngày càng sở hữu một chất giọng đẹp, trữ tình, da diết.

Điều đặc biệt, An Ngọc không ngần ngại khi mình là người đầu tiên thể hiện những ca khúc vừa mới “ra lò” của nhiều nhạc sĩ - dù biết đây là thử thách khá lớn với một ca sĩ trẻ, như các ca khúc: “Xao la đi học” (Phương Thảo - Phan Huy Hà), “Tiếng sáo mùa yêu” (Phan Huy Hà), “Thương nhớ một miền quê” (Phương Thảo - Bùi Hoàng Uyên Minh), “Say đất trời Sa Pa” (Hoàng Đạt), “Lời mẹ thầm ru” (Hoàng Đạt), “Em về miền đất quê anh” (Hoàng Đạt)...

Khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, An Ngọc đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn với Trung tá, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc (Nhà Văn hóa BĐBP) qua hai ca khúc mới “Vì nơi ấy có anh”, “Lời ru nơi tuyến đầu”. MV được dàn dựng công phu, hình ảnh chân thực, chất lượng âm thanh tốt và đặc biệt được “thổi bùng” lên bằng chất giọng ngọt ngào, sâu lắng của An Ngọc, đã gây được xúc cảm với khán giả.

Nếu như MV “Vì nơi ấy có anh” ca ngợi những người chiến sĩ Biên phòng vượt qua gian nan, tuần tra trên những đường mòn, lối mở, ngăn chặn dịch Covid-19 và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, thì MV “Lời ru nơi tuyến đầu” lại là tiếng lòng của những người ở hậu phương, với hình ảnh day dứt, ấn tượng của em bé khóc đòi mẹ khi nhìn thấy mẹ là điều dưỡng của Bệnh viện Quân y 103 đang chống dịch tại tâm dịch Bắc Giang trên ti vi. Những gửi gắm của nữ nhạc sĩ Huyền Ngọc đã được ca sĩ An Ngọc chuyển tải nhẹ nhàng, uyển chuyển qua từng nốt nhạc, lời ca, trở thành “món quà tinh thần” ý nghĩa để mọi người cùng chiêm nghiệm về cuộc “chiến đấu” gian khó với “kẻ thù vô hình” mang tên Covid-19. Có thể nói, cô ca sĩ sinh năm 1996 này đã hát bằng cả con tim, trách nhiệm và sự cảm phục của bản thân trước sự hy sinh lớn lao của các lực lượng trên tuyến đầu để đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Là “khán giả đặc biệt” thường xuyên xem rất kỹ những MV của An Ngọc, Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Hạnh cho biết: “Là người trực tiếp giảng dạy và theo sát quá trình hoạt động nghệ thuật của An Ngọc, tôi thấy em đã nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ và đạt được thành công như ngày hôm nay. An Ngọc sở hữu giọng hát dân gian đậm chất Bắc bộ, vừa ngọt ngào, sâu lắng, lại vừa trong sáng, bay bổng. Khi biểu diễn, em cũng luôn đem đến sự tươi mới, trong sáng, năng động của tuổi trẻ”.

MV “Lời ru nơi tuyến đầu” của ca sĩ An Ngọc. Ảnh: Ngô Khiêm

Nghe và cảm nhận những ca khúc về đề tài chống dịch Covid-19 mà An Ngọc thể hiện, Thượng tá, nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn trưởng Đoàn Văn công BĐBP đánh giá, mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình một cách ứng xử để cùng chung tay với cả nước trên mặt trận phòng, chống dịch và với một ca sĩ thì có lẽ, không có cách nào tuyệt vời hơn là dùng chính tài năng nghệ thuật của mình để thể hiện trách nhiệm công dân.

“Chúng tôi thật trân trọng trước tấm lòng và tình cảm của ca sĩ trẻ An Ngọc dành cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Dù An Ngọc về Đoàn chưa lâu, nhưng tôi nhận thấy ở ca sĩ trẻ này một giọng hát đầy cảm xúc, đong đầy khát khao vươn tới những chân trời mới. Tôi tin rằng, với sức trẻ, lại được đào tạo bài bản, cùng sự rèn luyện nghiêm túc trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, giọng hát của em sẽ được “chắp cánh”, vút cao từ chính hiện thực cuộc sống”- Đoàn trưởng Đoàn Văn công BĐBP Nguyễn Tuấn Anh nhận định.

Ngô Khiêm

Bình luận

ZALO