Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:22 GMT+7

SEA Games 30:

Bóng đá Thái Lan khởi đầu thất vọng

Biên phòng - Cả 2 đội bóng đá nam và nữ của Thái Lan đã có khởi đầu không mấy thuận lợi tại SEA Games 30 khi đội tuyển U22 nước này đã nhận thất bại 0-2 trước U22 Indonesia. Cùng với đó, ở nội dung bóng đá nữ, đội bóng xứ sở Chùa vàng cũng phải rất nhọc nhằn mới có được trận hòa trước đội tuyển nữ Việt Nam.

m3n6wtceqj-22220_f_k3fx48w70_Anh_1
Đội tuyển U22 Indonesia ăn mừng chiến thắng trước U22 Thái Lan. Ảnh: Fox Sports

U22 Indonesia tạo nên cú sốc

Cuộc đối đầu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan là trận cầu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra chiều hôm qua (26-11). Sau chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U22 Brunei, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các thành viên Ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt trên sân Rizal Memorial để theo dõi trực tiếp trận đấu giữa 2 đối thủ cùng bảng.

Không được đánh giá cao như U22 Thái Lan, nhưng U22 Indonesia nhập cuộc đầy chủ động. Ngay phút thứ 4, từ tình huống đá phạt góc, bóng lập bập trước cầu môn phía Thái Lan và Vikri đã đá bồi tung lưới nhà đương kim vô địch để mở tỉ số trận đấu. Sau khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, đội tuyển U22 Indonesia chủ động chơi phòng ngự phản công.

Trong khi đó, dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng những tình huống tấn công của các cầu thủ đến từ xứ sở Chùa vàng lại thiếu sắc bén. Phải đến phút 20, U22 Thái Lan mới tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành của U22 Indonesia nhưng cú dứt điểm trong phạm vi hẹp của Suphanat không thắng được thủ môn Winata. Những phút còn lại của hiệp 1, lần lượt Chatmongkol và Suphanat có cơ hội tung ra cú dứt điểm của mình nhưng các chân sút của "Voi chiến" không tận dụng thành công.

Trong hiệp 2, huấn luyện viên Akira Nishino tung vào sân 2 tiền đạo là Supachok và Sittichok nhằm gia tăng sức mạnh nơi hàng công. Những sự thay đổi này giúp khả năng tấn công của U22 Thái Lan có cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để phá vỡ hệ thống phòng thủ được tổ chức chặt chẽ của của các tuyển thủ trẻ xứ Vạn đảo. Thậm chí phút 54, khung thành của U22 Thái Lan còn bị chao đảo khi Bahar của U22 Indonesia băng lên từ giữa sân và tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang bật ra.

Mải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số, U22 Thái Lan đã dính đòn phản công ở phút 87. Từ đường chuyền của đồng đội, Haay thoải mái dứt điểm ở cự ly 6m hạ gục thủ môn Thái Lan để ấn định thắng lợi 2-0 cho U22 Indonesia. Đây được xem là cú sốc đầu tiên ở môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

x7hyq2inac-22220_f_k3fx49101_Anh_2
Huấn luyện viên Akira Nishino khẳng định U22 Thái Lan cần tập trung ở những trận đấu tiếp theo. Ảnh: Fox Sports

Sau thất bại này, ông Akira Nishino thừa nhận: “Việc không có cầu thủ quá tuổi có ảnh hưởng tới chúng tôi. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào những cầu thủ U22 hiện có. Lối chơi của U22 Thái Lan gặp khó khăn trên mặt sân cỏ nhân tạo, nhưng các cầu thủ phải thích nghi và cố gắng hết sức”. Vị chiến lược gia người Nhật Bản yêu cầu các học trò cần phải tập trung ở những trận đấu tiếp theo: “Hôm nay chúng tôi có kết quả không tốt, tuy nhiên các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. U22 Indonesia chơi rất hay. Chúng tôi đã cố gắng để ghi bàn nhưng không làm được. Chúng tôi phải tập trung cho trận đấu tiếp theo”. Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Indra Sjafri của Indonesia cho biết, không bất ngờ khi đội nhà giành chiến thắng trước đối thủ mạnh như Thái Lan, đồng thời khẳng định U22 Indonesia vẫn còn nhiều trận đấu quan trọng phía trước.

Ở trận đấu còn lại tại bảng B diễn ra tối cùng ngày, đội tuyển U22 Lào đã thi đấu nỗ lực để cầm hòa U22 Singapore với tỷ số 0-0. Với những kết quả này, U22 Indonesia vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng B khi có cùng 3 điểm như U22 Việt Nam nhưng kém thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo về chỉ số phụ. Trong khi đó, thất bại ở trận ra quân đã khiến U22 Thái Lan đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 30.

Đội tuyển nữ Thái Lan hòa trong “nhọc nhằn”

Cũng trong ngày hôm qua, nội dung bóng đá nữ cũng được khởi tranh bằng trận mở màn giữa 2 đội tuyển đầy duyên nợ: Thái Lan - Việt Nam. Ở trận đấu này, đội tuyển nữ Thái Lan cũng phải rất khó khăn mới có được trận hòa 1-1 trước tuyển nữ Việt Nam.

Trong trận đấu chiều qua, cả nữ Việt Nam và nữ Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ của mình. Trong 45 phút đầu tiên, các chân sút bên phía Thái Lan có tới 3 tình huống đưa bóng đi trúng xà ngang và cột dọc khung thành đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, dù đối mặt với sức ép lớn từ đối thủ nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung lại có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1. Từ đường tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, Dương Thị Vân bật cao đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam.

w83kgp1nqz-22220_f_k3fx491q2_Anh_3
Đội tuyển nữ Thái Lan (xanh) hòa nữ Việt Nam (đỏ) ở trận ra quân. Ảnh: VFF

Trong hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển nữ Việt Nam chuyển sang chơi phòng ngự phản công và nữ Thái Lan liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Thậm chí, các cô gái đến từ xứ sở Chùa vàng đã có tới 5 tiền đạo trên sân trong 30 phút cuối của trận đấu, nhưng với hàng phòng ngự thi đấu chặt chẽ, nữ Việt Nam khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Phải đến phút 88, trong một thoáng hàng phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam mất tập trung, Taneekarn Dangda có tình huống đánh đầu từ đường tạt bóng của đồng đội bên cánh trái ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho tuyển nữ Thái Lan. Do bảng B môn bóng đá nữ chỉ có 3 đội là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia nên thầy trò ông Mai Đức Chung cần giành chiến thắng trước Indonesia ở lượt trận ngày 29-11 để có vé vào vòng bán kết.

Đức Anh

Bình luận

ZALO