Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:43 GMT+7

Bóng đá nữ Việt Nam lần đầu đoạt vé dự vòng play-off Olympic 2020

Biên phòng - Chiến thắng tối thiểu trước Myanmar chiều hôm qua (6-2), các tuyển thủ nữ Việt Nam đã viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên giành vé vào vòng play-off Olympic 2020. Ở lượt trận cuối, các cô gái vàng của chúng ta sẽ gặp tuyển Hàn Quốc để tranh ngôi đầu bảng A.

q4gxy57pfs-24675_f_k6bf1jzy0_Anh_1
Đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong trận đấu với Myanmar. Ảnh: VFF

Trước khi bước vào trận đấu với Myamar chiều hôm qua, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung có những lợi thế lớn khi trực tiếp theo dõi đối thủ thi đấu ở lượt trận đầu tiên tại bảng A diễn ra hôm 3-2 vừa qua. Lợi thế của đội tuyển nữ Việt Nam càng lớn hơn nữa khi Myanmar thua đậm Hàn Quốc với tỷ số 0-7. Trong cuộc đối đầu với tuyển nữ Myanmar, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn nhận được sự cổ vũ của HLV Park Hang Seo trên khán đài sân vận động Jeju World Cup.

Với quyết tâm giành tấm vé vào vòng play-off Olympic 2020, HLV Mai Đức Chung đã tung vào sân đội hình mạnh nhất mà ông có trong tay và chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở phía bên kia chiến tuyến, các nữ tuyển thủ Myanmar cũng sử dụng đội hình mạnh nhất và nhập cuộc rất tốt với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục hy vọng dành cho mình tấm vé đi tiếp. Chính lối chơi này của đối thủ đã khiến nhà đương kim vô địch Đông Nam Á dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng đã gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Thậm chí, lối chơi áp sát không ngại va chạm của nữ Myanmar đã khiến nhiều tuyển thủ Việt Nam liên tục phải nằm sân và chuyền hỏng khá nhiều trong những pha bóng quyết định. Phút 23, đội trưởng Huỳnh Như có tình huống dứt điểm căng từ trung lộ nhưng tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc. Chưa đầy 1 phút sau, đến lượt Phạm Hải Yến dứt điểm cận thành nhưng… bất thành. Phút 26, khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam bị trao đảo khi đội tuyển nữ Myanmar có pha tạt bóng nguy hiểm, thủ thành Kim Thanh đã ra lỡ trớn nhưng rất may, cầu thủ của Myanmar đã không thể tiếp cận.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội ngon ăn để ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu nhưng cú dứt điểm của Ngân Thị Vạn Sự ở phút 40 không thắng được thủ môn Mya Phu Ngon bên phía Myanmar.

Bước vào hiệp 2, HLV Mai Đức Chung lần lượt tung Nguyễn Thị Vạn và Tuyết Ngân vào sân thay thế vị trí của Dương Thị Vân và Hải Yến để củng cố sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam. Ở hiệp thi đấu này, các tuyển thủ nữ Myanmar dựng “xe buýt 2 tầng” nên Huỳnh Như và đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của đối phương. Các học trò của HLV Mai Đức Chung phải sử dụng nhiều pha đánh biên, nhồi bóng bổng vốn không phải sở trường. Phút 53, từ pha tạt bóng bên cánh trái, đội trưởng Huỳnh Như lao vào đánh đầu. Đáng tiếc, thủ thành Myanmar đã kịp thời phản xạ cứu thua cho đội nhà. Chỉ 6 phút sau, Tuyết Dung tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng hậu vệ Myanmar đã cản phá kịp thời.

Những nỗ lực của các cô gái Việt Nam đã được đền đáp ở phút 62. Từ một tình huống tổ chức tấn công bên cánh trái, Bích Thùy tạt bóng để Ngân Thị Vạn Sự đánh đầu hạ gục thủ môn Mya Phu Ngon, mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng này đã giúp trận đấu sôi nổi hơn khi tuyển nữ Myanmar dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 67, Yee Yee Oo có cơ hội san bằng tỉ số 1-1, nhưng ở vị trí thuận lợi, cầu thủ này lại sút bóng đi ra ngoài trước sự tiếc nuối của các cổ động viên của Myanmar.

Ở những phút sau đó, nhờ đối thủ đẩy cao đội hình tấn công nên các học trò của HLV Mai Đức Chung có nhiều cơ hội tổ chức những tình huống phản công nguy hiểm. Trong đó, phút 83, tiền vệ Tuyết Dung xoay sở giữa sự cản phá quyết liệt của 3 hậu vệ đối phương rồi bất ngờ tung cú sút căng nhưng một lần nữa thủ môn Phu Ngon thi đấu xuất sắc với pha bay người cứu thua cho đội nhà. Với chiến thắng tối thiểu này, các tuyển thủ nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé vào vòng loại cuối cùng của Thế vận hội.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, HLV Park Hang Seo đã xuống tận đường hầm sân Jeju World Cup để chúc mừng thầy trò HLV Mai Đức Chung. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng tặng quà tri ân ông Park và cảm ơn sự giúp đỡ của thầy trong thời gian đội đến Hàn Quốc dự vòng loại Olympic.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng Việt Nam cũng có được 1 bàn thắng và giành 3 điểm để chắc chắn lọt vào vòng play-off tranh vé đến Tokyo. Các cầu thủ đã phát huy được truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là kiên trung và bất khuất”.

isy6b0nh7f-24675_f_k6bf1k4r1_Anh_2
Các tuyển thủ nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng và giành vé vào vòng play-off Olympic 2020. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận tuyển nữ Việt Nam cũng thi đấu chưa thực sự tốt trước lối chơi áp sát của đối phương: “Trận này chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Nguyên nhân là Việt Nam và Myanmar cùng ở khu vực Đông Nam Á, đối đầu nhiều nên hiểu nhau rất rõ. Thêm vào đó, Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hoá lực lượng, nhiều cầu thủ chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên phối hợp chưa tốt lắm”.

Chia sẻ về trận đấu với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày 9-2 tới, HLV Mai Đức Chung dành cho đội bóng xứ sở Kim Chi sự tôn trọng lớn: “Trong bóng đá ai cũng mong chiến thắng nhưng chúng ta phải xem đối tượng là ai. Hàn Quốc là đội tuyển rất mạnh. Chúng tôi không dám nói sẽ thắng, chỉ biết nỗ lực hết mình. Trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra”.

Hoàng Anh

Bình luận

ZALO