Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:14 GMT+7

UEFA Nations League:

Bồ Đào Nha và Pháp thắng trận thứ 2 liên tiếp, đội tuyển Anh gây thất vọng

Biên phòng - Ở lượt trận đấu rạng sáng nay (ngày 9-9), cả 2 đội tuyển Bồ Đào Nha và Pháp cùng đánh bại đối thủ của mình để có 6 điểm sau 2 lượt trận còn đội tuyển Anh thì gây thất vọng khi phải chia điểm với Đan Mạch.

Các tuyển thủ Pháp ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters

Pháp và Bồ Đào Nha thắng trận thứ 2 liên tiếp

Trước khi bước vào lượt đấu thứ 2 của nhóm 3 bảng A UEFA Nations League rạng sáng nay, cả Pháp và Croatia đều quyết tâm giành chiến thắng. Huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps đã thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển Pháp so với trận thắng Thụy Điển đầy nhọc nhằn. Hugo Lloris, Dayot Upamecano, N’Golo Kante cùng Antoine Griezmann là 4 cái tên được giữ lại nhưng đáng chú ý là sự xuất hiện của Anthony Martial - người nhận trách nhiệm thay Kylian Mbappe vắng mặt vì dính Covid-19.

Dù phải làm khách tại Stade de France cùng đội hình bị đánh giá yếu hơn nhưng Croatia đã gây bất ngờ khi nhập cuộc đầy chủ động. Ý đồ phủ đầu đối thủ của Croatia đã thành công với bàn mở tỉ số ở phút 16. Xuất phát từ pha đá phạt góc, Dejan Lovren xử lý như một tiền đạo, loại bỏ sự theo kèm của Lucas Hernandez trước khi sút chéo góc tung lưới Lloris.

Mãi đến phút 33, các tuyển thủ Pháp mới có tình huống hãm thành đầu tiên nhưng rất tiếc, Griezmann lại không thể thắng được thủ môn Dominik Livakovic trong pha đối mặt. Tuy nhiên, vào phút 43, đội tuyển Pháp đã có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 khi Martial căng ngang cho Griezmann và tiền đạo này chỉ việc đệm bóng vào lưới trống.

Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Pháp đã vươn lên dẫn trước 2-1. Trong tình huống này, Moussa Sissoko có pha xử lý đầy nỗ lực, tạo điều kiện để Ben Yedder thoát xuống sau đó chuyền vào như đặt cho Martial dứt điểm cận thành. Tuy vậy, bóng lại đập cột dọc rồi chạm người thủ môn Dominik Livakovic trước khi bay vào lưới.

Không cam chịu thất bại, HLV Zlatko Dalic có sự thay đổi nhân sự ngay sau giờ nghỉ khi tung Josip Brekalo vào thế chỗ Ante Rebic. Phút 55, Josip Brekalo nhận đường chọc khe của Mateo Kovacic, khéo léo loại bỏ cả Mendy lẫn Clement Lenglet rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục Lloris, gỡ hòa 2-2 cho Croatia.

Ở những phút sau đó, Croatia tổ chức được nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Thế nhưng, sự phung phí đã khiến các vị khách phải trả giá. Phút 65, Upamecano tái lập thế dẫn bàn cho Pháp với pha bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Griezmann. Đến phút 76, Marcelo Brozovic để bóng chạm tay trong vòng cấm sau đường chuyền vào của Sissoko. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và tiền đạo mới được tung vào sân Olivier Giroud không mắc bất cứ sai lầm nào để nâng tỉ số lên 4-2 cho đội tuyển Pháp, cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trong trận đấu cùng giờ tại nhóm 3 bảng A, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-0. Ở trận đấu này, Bồ Đào Nha đã có lợi thế lớn về lực lượng ngay trong hiệp 1 khi Gustav Svensson của Thụy Điển nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân ở phút 44. Đúng 1 phút sau tình huống này, C. Ronaldo đã ghi bàn đưa Seleccao dẫn trước với tỉ số 1-0 sau cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt.

C. Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng của ĐT Bồ Đào Nha. Ảnh: Daily Mail

Chơi hơn người, Bồ Đào Nha làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp 2. Ngược lại, chủ nhà buộc phải chơi phòng thủ co cụm và phản công chớp nhoáng. Phút 72, nhận được đường chuyền của Joao Felix, C.Ronaldo tung ra cú dứt điểm hiểm hóc bên ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp Seleccao dẫn trước với tỉ số 2-0. Đây là pha lập công thứ 101 sau 165 trận của C. Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Hai bàn thắng giúp CR7 tiến sát kỉ lục ghi 109 bàn cho đội tuyển quốc gia của huyền thoại bóng đá Iran - Ali Daei.

Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha có cùng 6 điểm như Pháp sau 2 lượt trận nhưng tạm xếp đầu bảng vì hơn hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +3). Ở lượt trận thứ 3 nhóm 3 tại A diễn ra vào ngày 12-10 tới, Bồ Đào Nha có chuyến hành quân tới Pháp. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến giành ngôi đầu của bảng đấu này.

Bỉ thắng tưng bừng, tuyển Anh gây thất vọng

Tại nhóm 2 bảng A, đội tuyển Bỉ có chiến thắng đậm với tỉ số 5-1 trong trận tiếp đón Iceland trên sân Koning Boudewijnstadion dù để đối thủ có được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm. Theo đó, ngay phút thứ 10, Holmbert Fridjónsson mở tỉ số trận đấu nhờ cú sút từ ngoài vòng cấm.

Nhưng cũng chỉ mất 3 phút, đội tuyển Bỉ đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với 2 cú dứt điểm cận thành liên tiếp của tiền vệ Axel Witsel. Đến phút 17, tiền đạo Batshuayi đã thực hiện cú sút bồi dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội tuyển Bỉ.

ĐT Bỉ (áo đỏ) có cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng đậm trước đối thủ của mình. Ảnh: Reuters

Trong hiệp 2, thế trận không thay đổi đáng kể. Phút 50, De Bruyne kiến tạo để Mertens thực hiện cú sút vào góc gần nâng tỉ số lên 3-1.

Với màn trình diễn ấn tượng của De Bruyne, đội tuyển Bỉ đã tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Iceland. Vào phút 69, tiền đạo Batshuayi đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình với cú đánh gót đẹp mắt sau tình huống tổ chức tấn công biên rất bài bản do De Bruyne khởi xướng. Chỉ 10 phút sau đó, Jeremy Doku ghi bàn và khép lại chiến thắng tưng bừng 5-1 cho đội tuyển Bỉ.

Harry Kane và các đồng đội ở ĐT Anh gây thất vọng. Ảnh: Getty Images

Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận mở màn, thầy trò HLV Martinez đang dẫn đầu nhóm 2 bảng A. Bởi ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Anh chỉ giành được trận hòa 0-0 trong chuyến làm khách của đội tuyển Đan Mạch. Đây là kết quả có phần thất vọng của đội bóng “Tam sư” bởi dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đoàn quân của HLV Gareth Southgate vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều.

Nam Anh

Bình luận

ZALO