Biên phòng - Từng một thời gian dài chìm đắm, sống chung với “cái chết trắng”, cuộc sống gia đình suýt tan vỡ, của cải cứ dần dần “đội nón” ra đi, anh Lưu Văn Toàn ở bản Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã quyết tâm cai nghiện ma túy thành công. Không những vậy, sau khi cai nghiện, anh đã trở thành tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn.

Vào những ngày cuối năm, trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Lưu Văn Toàn luôn đầy ắp tiếng cười. Bà con dân bản đến thăm gia đình sau nhiều ngày anh Toàn đi tuyên truyền phòng, chống ma túy cùng Công an huyện. Anh Toàn kể, 24 tuổi, anh cùng một số thanh niên trong bản vào rừng khai thác gỗ. Sống trong rừng lâu ngày, vất vả, buồn chán, rồi anh theo lời rủ rê của các phu gỗ dùng thử chất bột trắng và nghiện ma túy lúc nào không hay. Từ một thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, ma túy đã biến anh thành “thân tàn ma dại”, gia đình gần như suy sụp từ kinh tế đến tinh thần.
Anh Toàn tâm sự, bây giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ. Từ ngày sa vào con đường nghiện ngập, trong đầu anh luôn nghĩ mọi cách kiếm tiền bất chính để mua ma túy. Đã nhiều lần chính quyền và lực lượng công an khuyên nhủ, răn đe nhưng không thể vượt qua chính mình. Cuộc đời cứ thế trượt dài trong lầm lỗi, đi đâu người dân cũng xa lánh, dè bỉu và khinh bỉ…
Lối rẽ trở thành bước ngoặt cuộc đời của anh Lưu Văn Toàn, đó là anh gặp được chị Vi Thị Thảo ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Thương cuộc sống “bất bơ” của anh, chị Thảo đã quan tâm và chăm sóc anh khi đau ốm. Chị Thảo đã lấy tình thương để cảm hóa anh. Bằng hành động, lời khuyên nhủ có tình, có lý nên anh đã nghe theo.
Năm 2005, anh chị đã nên duyên vợ chồng. Có vợ rồi sinh con là động lực để anh trở về con đường hoàn lương. Năm 2011, với sự động viên của gia đình, anh quyết định tự nguyện đi cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội II Nghệ An ở Lèn Dơi (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Những ngày sống ở Trung tâm cai nghiện, anh phải trải qua những cơn vật vã do thèm thuốc, nhưng rồi nghĩ về gia đình, anh đã nỗ lực vượt qua. Qua 2 năm quyết tâm cai nghiện, đến năm 2013, anh Toàn đã hoàn toàn đoạn tuyệt được với ma túy.
Trở về với gia đình, anh Lưu Văn Toàn dành toàn tâm, toàn ý chăm lo cho gia đình, cố gắng lao động kiếm tiền để đỡ đần vợ nuôi con nhỏ. Anh Toàn nói rằng, anh nợ gia đình và xã hội nhiều lắm, vì vậy bản thân luôn mong muốn sẽ làm được việc gì đó có ích cho gia đình và xã hội.
Để biến suy nghĩ của mình thành hiện thực, anh Toàn đã chăm chỉ lao động, không nề hà bất cứ công việc gì, hễ ai thuê việc gì có tiền phụ giúp gia đình nuôi con cái ăn học là anh nhận làm ngay. Bên cạnh đó, vợ chồng anh đã vay vốn đầu tư chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò. Hiện nay, thu nhập từ chăn nuôi đủ để trang trải cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Anh còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là trong công tác phòng chống ma túy. Anh đã đến gặp các thanh niên có dấu hiệu sử dụng ma túy để phân tích, vận động họ tránh xa tệ nạn xã hội. Bằng tình cảm và sự chân thành của anh, nhiều thanh niên nghiện đã tránh xa ma túy.
Nhận xét về anh Lưu Văn Toàn, ông Bạch Đình Dung, Trưởng bản Vều 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, anh Toàn không chỉ là người có nghị lực đoạn tuyệt với ma túy, hiện nay anh còn là một tình nguyện viên rất nhiệt tình trong các buổi sinh hoạt của bản cũng như các buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa phương. Chính những chia sẻ thực tế của anh trong các buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy mà công tác cai nghiện trên địa bàn đạt hiệu quả cao. Hiện nay, trong bản Vều không có người nghiện mới, cuộc sống nơi đây đã bắt đầu hồi sinh, kinh tế của người dân ngày một đi lên.
Hoàng Huy