Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 10:57 GMT+7

Biên cương những đêm không ngủ

Biên phòng - Quảng Nam có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp với nước bạn Lào dài hơn 157km, đi qua 2 huyện Nam Giang và Tây Giang với nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều ngày qua, BĐBP Quảng Nam đã triển khai lực lượng thành lập các tổ, chốt dã chiến nhằm ngăn chặn người qua lại trái phép hai bên biên giới, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

1vu4_10a
Đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Nam (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt công tác của Đồn Biên phòng La Êê. Ảnh: Vinh Anh

Căng mình tuần tra canh gác 

Gần một tháng nay, đêm nào cũng vậy, Đại úy Trần Văn Khiêm, nhân viên kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng La Êê cùng với các cán bộ, chiến sĩ tại chốt cảnh giới thuộc địa bàn thôn Pa Lan, xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tranh thủ ăn vội bát cơm rồi lên đường tuần tra, kiểm soát từng đường mòn, lối mở trên đoạn biên giới mà đơn vị được giao quản lý. Các cán bộ, chiến sĩ tổ cắm chốt thay phiên nhau ăn cơm, ngủ nghỉ để bảo đảm luôn túc trực biên giới 24/24 giờ. 

Đại úy Trần Văn Khiêm cho biết: “Khó khăn nhất là nơi ăn, chốn ở, lán dã chiến đóng chốt ở xa đơn vị, ngay sát đường biên. Anh em phải gùi nước sinh hoạt cách đó 2km; thực phẩm chủ yếu là rau rừng và đồ khô, đồ hộp. Vượt lên khó khăn, chúng tôi luôn đoàn kết, xác định trách nhiệm của người chiến sĩ nơi tuyến đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao”.

Thượng tá Lê Huy Bảy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê cho biết thêm: Đồn có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đường biên giới dài hơn 35km và phụ trách địa bàn 2 xã La Êê và Chơ Chun, huyện Nam Giang. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã triển khai 4 tổ cắm chốt tại các đường mòn qua lại biên giới, mỗi chốt gồm 3 cán bộ, chiến sĩ và 2 dân quân của 2 xã nói trên, đồng thời triển khai 1 chốt thường xuyên kiểm tra thân nhiệt người dân ra vào khu vực biên giới.

Theo Đại tá Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Nam: Hiện nay, BĐBP Quảng Nam triển khai 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng chốt chặn trên biên giới (16 chốt cố định, 11 đội kiểm soát lưu động và 2 trạm kiểm soát) phối hợp với lực lượng dân quân ở địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh nhiệm vụ khóa chặt biên giới không để người xâm nhập trái phép vào địa bàn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa bàn biên giới làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Cũng như Đồn Biên phòng La Êê, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đang căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Từ khi dịch bệnh xảy ra, đơn vị đã tăng cường phối hợp các lực lượng liên ngành thường trực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ không cho người và phương tiện qua lại cửa khẩu trái phép, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với công tác trực bảo vệ tại cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ dựng lều, cắm chốt trong rừng tại các nơi có đường mòn, lối mở qua biên giới, thay nhau túc trực, tuần tra kiểm soát biên giới 24/24 giờ, không để cho người dân qua lại biên giới trái phép. Thượng úy Hiên Thầy, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, Tổ trưởng Tổ chốt chặn số 1 chia sẻ: “Mùa này, khu vực biên giới thường hay có mưa giông, gây rất nhiều khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát, nhưng chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mỗi người để hoàn thành tốt công việc được giao”.

“Lá chắn” nơi biên ải

Xã biên giới Ga Ry, huyện Tây Giang được mệnh danh là đường lên cổng trời, thời tiết mùa này ở đây rất khắc nghiệt, sáng sớm sương mù, trưa nắng, chiều mưa giông, đêm trời trở rét. Đưa chúng tôi lên điểm chốt chặn của Đồn Biên phòng Ga Ry tại địa bàn thôn Glao, xã Ga Ry, Đại úy Phan Minh Xuân, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, BĐBP Quảng Nam được tăng cường làm Tổ trưởng tổ chốt chặn tại đây cho biết: “Mặc dù điều kiện ăn, ở, sinh hoạt trong rừng rất khó khăn, thiếu thốn, giao thông đi lại cách trở, nhưng anh em luôn động viên nhau khắc phục để bám chốt, bám địa bàn, bám dân phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhất”. Hằng ngày, anh em cắm chốt tại đây xuống địa bàn kiểm tra thân nhiệt, tuyên truyền, nhắc nhở bà con thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

8eqz_10b
Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng cắm chốt thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia.  Ảnh: Vinh Anh

Thiếu tá Nguyễn Hồng Thanh, nhân viên kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Ga Ry (cùng tổ cắm chốt với Đại úy Xuân) đã túc trực suốt 2 tháng nay ở bìa rừng biên giới. Anh cho biết: “Không ai trong chúng tôi ngại việc phải hành quân ròng rã ngày này sang ngày khác. Với chúng tôi, những lúc này không điều gì quan trọng bằng giữ an toàn cho biên giới”.

Vinh Anh

Bình luận

ZALO