Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:02 GMT+7

Bí mật trong chiếc túi đen của vị khách trung niên

Biên phòng - Tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, mọi việc đều được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, những tưởng có trời mới biết, vậy nên khi các trinh sát xuất hiện, Phạm Hải Vũ vô cùng bất ngờ. Với việc bị bắt quả tang khi đang “ôm” 4 bánh heroin, chắc chắn Phạm Hải Vũ sẽ phải trả giá cho tội ác gieo rắc “cái chết trắng” của mình.

85w6_6a
Đối tượng Phạm Hải Vũ và tang vật 4 bánh heroin. Ảnh: Đặng Hợp

Đêm muộn 8-2, chuyến bay của hãng hàng không BamBoo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh xuống sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An. Một người đàn ông trung niên không mang theo hành lý, mặc áo khoác mỏng, chỉ đeo duy nhất một chiếc túi da màu đen xuống máy bay và nhanh chóng rời nhà ga. Vị khách đón xe về ngã 3 Yên Lý (huyện Diễn Châu) vào nhà nghỉ thuê phòng. 

Sáng sớm hôm sau, vị khách trả phòng và đón xe khách lên thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Đến thị trấn, ông ta xuống xe, ăn sáng, dạo phố tham quan rồi vào một quán cà phê kín đáo. Chưa vơi nửa ly cà phê, có một thanh niên đến ngồi gần, 2 người trao đổi gì đó, gương mặt đôi khi nhíu mày rồi lại giãn ra. Được khoảng 15 phút, người thanh niên rời quán, người đàn ông trung niên cũng bắt xe khách về xuôi.

Vị khách trung niên này không hề biết, suốt từ khi xuống sân bay, mọi hành vi của y đã bị các trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, BĐBP Nghệ An theo dõi sát sao. Y là một trong các đối tượng nằm trong Chuyên án A2-1119 do Đoàn 2 xác lập vào tháng 11-2019. 

Trước đó, trung tuần tháng 10-2019, các trinh sát Đoàn 2 nhận được tin có một đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh thường lên Kon Tum móc nối với các đối tượng liên quan đến ma túy. Qua trao đổi với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, các trinh sát đã làm rõ được danh tính đối tượng là Phạm Hải Vũ (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) nhưng sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã lâu. Phạm Hải Vũ tuy không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại có cuộc sống khá sung túc. Vũ sống khá khép kín, giữ mức độ vừa phải với hàng xóm, thường xuyên vắng nhà dài ngày. 

2 tháng trở lại đây, các trinh sát nhận được tin Vũ chuyển hướng đi ra Nghệ An, gặp gỡ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Có thông tin Vũ bán ma túy, nhận cung cấp số lượng lên tới 5-7 bánh heroin. Đoàn 2 tiếp tục phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cử trinh sát đến Quế Phong (Nghệ An) để khảo sát địa bàn và nắm thông tin về các đối tượng mà Vũ thường xuyên liên lạc, trao đổi. 

Sau 2 tháng phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ở nhiều địa bàn khác nhau, lực lượng đánh án đã có đầy đủ chứng cứ Phạm Hải Vũ mua ma túy ở Nghệ An đưa vào miền Nam tiêu thụ và nắm rõ được cung đường, phương thức hoạt động của đối tượng. Bởi vậy, lần này, nhận được tin Phạm Hải Vũ đi Nghệ An để lấy hàng, Ban chuyên án quyết định phá án.

Ngày 8-2, nhận được thông tin Phạm Hải Vũ đi máy bay ra Nghệ An, Ban chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng, thông báo với BĐBP Nghệ An triển khai phương án đánh bắt. Hơn 10 cán bộ do Trung tá Nguyễn Thành Nhơn, Phó Đoàn trưởng Đoàn 2 làm chỉ huy đi xe ra Nghệ An. Cùng lúc đó, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch cũng sẵn sàng con người, phương tiện, vũ khí và triển khai ra thực địa. Mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến Phạm Hải Vũ được các tổ liên tục cập nhật về “tổng đài chỉ huy A2-1119” để nhận chỉ đạo. 

Mặc dù nắm được tin Phạm Hải Vũ mang 700 triệu đồng ra để mua heroin, nhưng trong suốt thời gian ở Nghệ An, trên thực tế, Phạm Hải Vũ chỉ gặp một thanh niên ở quán cà phê, trên tay không cầm theo cái gì. Trong suốt hành trình từ Vinh lên Quế Phong, Vũ cũng không nhận bất cứ thứ gì từ ai. Vậy tại sao Vũ lại nhanh chóng ra quốc lộ 1 bắt xe vào Nam? Phải chăng Vũ gặp trở ngại nên không giao dịch? Qua phân tích, Ban chuyên án phát hiện điểm mấu chốt là chiếc túi mà Vũ luôn mang theo bên mình. Chiếc túi hình vuông, không có gì đặc biệt, nhưng cũng đựng đủ số tiền 700 triệu đồng và nếu thay vào đó 4 bánh heroin cũng khó nhận ra sự thay đổi. 

Vào lúc 13 giờ, ngày 9-2, tại quốc lộ 1 chạy qua địa phận xóm Trung Yên (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An), khi Vũ đứng bắt xe vào Nam, các trinh sát của Đoàn 2 cùng với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Diễn Thành bất ngờ xuất hiện, yêu cầu kiểm tra hành chính. Phạm Hải Vũ định bỏ chạy, nhưng các trinh sát đã nhanh chóng khống chế đối tượng. Mở chiếc túi đen Vũ đeo trước bụng, lực lượng đánh án phát hiện có 4 bánh tinh bột màu trắng. Tại Đồn Biên phòng Diễn Thành, Vũ khai đó là heroin, mua của một đối tượng khác trong thời gian lưu lại thị trấn Kim Sơn để mang vào miền Nam bán lại kiếm lời.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO