Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 29/05/2023 11:48 GMT+7

Bị Arsenal cầm hòa, Man United có khởi đầu tệ nhất sau 30 năm

Biên phòng - Hòa 1-1 trong cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà ở vòng 7 Premier League khiến Man United chỉ có được 9 điểm tính từ đầu mùa giải đến nay. Đây cũng là khởi đầu tệ hại nhất của “Quỷ đỏ” tại giải đấu số 1 nước Anh trong vòng 30 năm qua. Lần gần nhất là ở mùa giải 1989-1990, cũng sau 7 vòng đấu, nửa đỏ thành Manchester chỉ giành được 7 điểm.

n7kq9pue5t-20200_f_k179y68n0_Anh_1
Scott McTominay ghi bàn thắng mở tỷ số cho Man United. Ảnh: Reuters

Cuộc đối đầu giữa Man United và Arsenal là trận đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng 7 Premier League 2019-2020. Ở trận đấu rạng sáng nay (1-10), “Quỷ đỏ” có sự trở lại của Paul Pogba, Marcus Rashford và Daniel James trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, huấn luyện viên Solskjaer đã gây bất ngờ khi để tài năng trẻ Axel Tuanzebe thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, trong khi Ashley Young đá bên cánh đối diện. Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Unai Emery cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi sử dụng tài năng trẻ 18 tuổi Bukayo Saka trong đội hình của “Pháo thủ” ngay từ đầu.

Cả hai đội nhập cuộc đầy chủ động nhưng trận đấu đã bị ảnh hưởng lớn bởi yếu tố thời tiết. Phải đến phút 29, Man United mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của Arsenal khi Andreas Pereira tung ra cú dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Bernd Leno. Ít phút sau đến lượt Nicolas Pepe thử tài thủ môn De Gea bên phía Man United nhưng bản hợp đồng “bom tấn” của Arsenal đã không tận dụng thành công cơ hội.

fgxahdnj09-20200_f_k179y6a01_Anh_2
David De Gea cản phá cú dứt điểm của Matteo Guendouzi bên phía Arsenal. Ảnh: Getty Images

Trong những phút cuối hiệp một, hai đội liên tục có những tình huống “ăn miếng trả miếng” về phía khung thành của nhau. Marcus Rashford của Man United gây thất vọng với tình huống dứt điểm hụt khi đối mặt với thủ thành của Arsenal. Còn thủ môn De Gea đã thi đấu tập trung và cản phá thành công cú dứt điểm của Bukayo Saka và Matteo Guendouzi bên phía Arsenal ở phút 44. Khi kim đồng hồ chỉ sang phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, “Quỷ đỏ” có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ đường chuyền trở lại của Rashford, tiền vệ Scott McTominay tung chân dứt điểm căng ở đầu vòng cấm địa đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái khiến thủ môn của Arsenal chôn chân đứng nhìn.

Vào hiệp hai, Arsenal tràn lên tấn công và chủ động chơi pressing ngay bên phần sân của đội chủ nhà. Trước sức ép của các “Pháo thủ” thành London, hàng phòng ngự đội chủ sân Old Trafford đã mắc sai lầm. Tài năng trẻ Axel Tuanzebe chuyền bóng thẳng vào chân của Bukayo Saka bên phía Arsenal và cầu thủ này đã có tình huống chọc khe để Aubameyang thoát xuống lập công cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 58. Ban đầu, trọng tài biên đã cho rằng Aubameyang việt vị, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR trọng tài chính đã công nhận bàn thắng cho đội khách.

Sau bàn thắng san bằng tỷ số, Arsenal có thêm cơ hội vàng để vượt lên dẫn trước ở phút 60, nhưng tiếc rằng Bukayo Saka lại đệm bóng đi vọt xà ngang trong tư thế trống trải. Không muốn chia điểm trên sân nhà, “Quỷ đỏ” đẩy cao đội hình tấn công trong những phút cuối trận, lần lượt Pogba, McTominay, Maguire và Rashford có cơ hội tung ra cú dứt điểm của mình nhưng đều không thắng được thủ môn Bernd Leno bên phía Arsenal.

dw93ganh6k-20200_f_k179y6ah2_Anh_3
Aubameyang (áo đỏ) ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho Arsenal. Ảnh: Ian Hodgson

Kết quả hòa 1-1 không làm Ban huấn luyện và người hâm mộ của “nửa đỏ” thành Manchester hài lòng. Bởi tính đến hết vòng đấu thứ 7, “Quỷ đỏ” chỉ có được 9 điểm và đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém tới 12 điểm so với đội đầu bảng Liverpool. Trận hòa trước Arsenal rạng sáng nay cũng khiến Manchester United có khởi đầu tệ hại nhất ở giải đấu số 1 nước Anh sau 30 năm. Lần gần nhất, họ có số điểm tệ hơn sau 7 vòng đấu là ở mùa giải 1989-90 (7 điểm).

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer của Man United tỏ ra bực bội với quyết định căng cờ báo việt vị với Aubameyang bên phía Arsenal trong tình huống cầu thủ này ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 của trợ lý trọng tài Scott Ledger. Huấn luyện viên Solskjaer cho rằng điều này đã khiến hàng phòng ngự Man United thiếu tập trung: “Quyết định căng cờ của trọng tài đã ảnh hưởng tới tình huống trên sân. Ashley Young đã giơ tay. Cậu ấy nhìn thẳng về trọng tài biên, có vẻ lưỡng lự. Nếu tập trung vào tình huống đó mọi thứ có thể sẽ khác”.

Đồng quan điểm với ông thầy của mình, thủ môn De Gea cũng thừa: “Tất nhiên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu trọng tài không căng cờ. Chúng ta đều biết VAR sẽ xử lý phía sau. Nếu có lỗi việt vị, mọi thứ sẽ được giải quyết. Đây là sai lầm lớn của chúng tôi. Chúng tôi đã để thua bàn quan trọng. Nhưng tôi nghĩ đây là trận đấu cân bằng. Cả hai đội đều tạo ra những cơ hội tốt nhưng trận đấu này diễn ra ở Old Trafford nên đáng ra chúng tôi phải giành chiến thắng”.

03slq1jhpy-20200_f_k179y6ax3_Anh_4
Arsenal vươn lên vị trí thứ 4 nhưng vẫn kém đội đầu bảng Liverpool tới 9 điểm sau 7 vòng đấu.

Trong khi đó, tiền vệ Granit Xhaka của Arsenal đã bị các cổ động viên đội nhà chỉ trích khi đã chủ động né bóng trong tình huống McTominay sút ngoài vòng cấm ghi bàn thắng mở tỷ số cho Man United ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1.

Trước làn sóng chỉ trích của các cổ động viên với cầu thủ người Thụy Sĩ, huấn luyện viên Emery đã lên tiếng bảo vệ học trò: “Trong tình huống này, Xhaka đã lui về phòng ngự và có lẽ là người đầu tiên làm điều đó. Tôi không nhìn thấy hành động né bóng của cậu ấy, nhưng tôi đã quan sát lúc cậu ấy chạy về. Đây là một nỗ lực hoàn hảo. Xhaka luôn thi đấu với quyết tâm rất lớn. Trên sân, cậu ấy luôn có sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tôi nghĩ, hôm nay cậu ấy đã có một trận đấu hay”.

Ở trận đấu tiếp theo, Arsenal sẽ trở về sân nhà Emirates để tiếp đón Standard Liege tại vòng bảng Europa League trước khi chạm trán Bournemouth trong khuôn khổ vòng 8 giải Ngoại hạng Anh.

Đức Anh

Bình luận

ZALO