Biên phòng - Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước từ sớm nhưng chấn thương và thẻ phạt đã khiến Chelsea “ôm hận” khi để thua ngược trước Arsenal ở trận chung kết FA Cup. Đây là lần thứ 14 trong lịch sử các “Pháo thủ” thành London giành chức vô địch giải đấu này. Và chiến thắng của Arsenal cũng là tin buồn với cả Tottenham và Wolves.

Ở trận chung kết FA Cup diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (2-8), câu lạc bộ (CLB) Arsenal chỉ có 1 sự thay đổi người so với trận thắng 3-2 trước Watford ở vòng hạ màn giải Ngoại hạng Anh khi Bellerin trở lại đội hình xuất phát. Bên kia chiến tuyến, Chelsea giữ nguyên đội hình đã đánh bại Wolves, do Kante và Willian đều không kịp hồi phục chấn thương của mình.
Với quyết tâm giành chức vô địch ở giải đấu lâu đời nhất nước Anh, cả 2 CLB của thành London đều chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay những phút đầu. Phút thứ 4, Mount thử tài thủ môn Martinez của Arsenal với cú cứa lòng từ xa nhưng không thành công. Chỉ đúng 1 phút sau đó, từ pha phát động của Jorginho, Pulisic, Mount và Giroud phối hợp đẹp mắt trước khi Christian Pulisic lừa qua hậu vệ bên phía Arsenal để sút tung lưới Martinez ở cự ly gần ghi bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea.
Hưng phấn sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và phút thứ 10, Christian Pulisic có thêm tình huống dứt điểm nguy hiểm khiến thủ môn Martinez phải mất 2 nhịp mới bắt được bóng. Ở những phút tiếp theo, các “Pháo thủ” dần chiếm lại thế trận và bắt đầu có các pha tấn công nguy hiểm. Phút 25, Nicolas Pepe cứa lòng đẹp mắt tung lưới Chelsea, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Maitland-Niles đã rơi vào thế việt vị.

Những nỗ lực của Arsenal được đền đáp ở phút 28. Từ đường chuyền dài của Tierney, Aubameyang thoát xuống cực nhanh khiến Azpilicueta phải phạm lỗi trong vòng cấm của Chelsea. Trên chấm 11m, chính Aubameyang đánh lừa thủ môn Caballero để gỡ hòa 1-1 cho “Pháo thủ”. Không những để Arsenal có bàn thắng cân bằng tỷ số, Chelsea còn bị tổn thất lực lượng khi Azpilicueta dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Christensen ở phút 32.
Ngay phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai, Pulisic tăng tốc từ giữa sân, vượt qua hàng thủ Arsenal nhưng sút bóng chệch cột dọc. Sau nỗ lực này, ngôi sao người Mỹ dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, Pedro vào thay. Mất 2 trụ cột quan trọng trong đội hình, Chelsea trở nên lép vế trước Arsenal.
Phút 67, Arsenal có tình huống phản công chớp nhoáng, Pepe kiến tạo cho Aubameyang, “ngôi sao” của các “Pháo thủ” dùng động tác giả vượt qua Zouma trước khi bấm bóng qua người Caballero, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng áo đỏ.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Chelsea khi mất người ở phút 73 do Mateo Kovacic nhận thẻ vàng thứ 2 và buộc phải rời sân. Mất người và bị dẫn trước, huấn luyện viên (HLV) Lampard tận dụng quyền thay người cuối cùng để tung cùng lúc 3 cầu thủ Hudson-Odoi, Abraham và Barkley vào sân nhằm lật ngược thế cờ. Nhưng những sự thay đổi người của nhà cầm quân người Anh không mang lại kết quả. Bởi việc thi đấu thiếu người khiến Chelsea không thể giữ quyền kiểm soát bóng và luôn đứng trước nguy cơ bị phản công.
Trong nỗ lực đến cùng cực, Chelsea lại “gặp hạn” khi Pedro dính chấn thương nặng ở phút 90+6. Tiền đạo người Tây Ban Nha bị trật khớp vai sau nỗ lực dứt điểm trong vòng cấm của Arsenal. Những phút sau đó còn lại quá ít để The Blues làm nên chuyện. Tỉ số 2-1 nghiêng về các “Pháo thủ” được giữ hết trận.
Với cuộc lội ngược dòng thành công trước Chelsea trên sân Wembley rạng sáng nay, HLV Arteta đã giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. Đây cũng là lần thứ 14 trong lịch sử của CLB Arsenal giành chức vô địch giải đấu này và các “Pháo thủ” thành London cũng dành cho mình tấm vé dự Europa League mùa giải năm sau.
Niềm vui của Arsenal lại là nỗi buồn với cả Tottenham lẫn Wolves bởi 2 CLB này lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7 ở Premier League mùa giải vừa qua. Trên thực tế, 2 đội bóng này đã rất trông chờ vào việc… Chelsea giành chức vô địch FA Cup nhưng giờ họ lại phải… “khóc ròng”.
Chiến thắng này của Arsenal đã khiến Tottenham sẽ phải tham dự Europa League 2020-2021 từ vòng sơ loại thứ 2, đồng nghĩa với việc phải “hành xác” thêm trong bối cảnh đã chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. Nếu Chelsea vô địch, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã có vé vào thẳng vòng bảng.

Đáng buồn hơn là trường hợp của Wolves. Đội bóng do HLV Nuno Espirito Santo dẫn dắt đã nỗ lực suốt cả mùa nhưng bị bật khỏi tốp 6 ở vòng đấu cuối cùng và rơi xuống hạng 7 - vị trí có thể được dự Europa League từ vòng sơ loại thứ 2. Nhưng việc Arsenal giành chức vô địch FA Cup lại khiến “Bầy sói” mất vé dự Cúp châu Âu thông qua đường Premier League. Tuy nhiên, cơ hội với Wolves vẫn còn, đó chính là vô địch Europa League mùa này, qua đó góp mặt tại vòng bảng Champions League 2020-2021. Thế nhưng rõ ràng đây cũng là thử thách cực kì khó khăn.
Ở bên kia chiến tuyến, CLB Chelsea “thua đơn thiệt kép”. Không chỉ mất cúp, The Blues còn để mất một loạt ngôi sao cho trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Bayern Munich trong vài ngày tới. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Frank Lampard không khỏi chán nản khi nói về chấn thương của các học trò. Ngoài 3 ca trong trận gặp Arsena, vị chiến lược gia người Anh còn cho biết, Willian cũng bị đau ngay trước trận đấu và không thể ra sân. Trong khi đó, Kante không khỏe còn Ruben Loftus-Cheek vẫn chưa bình phục chấn thương gót chân.
Hoàng Nam