Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:12 GMT+7

Án tử hình cho đối tượng nhận giúp bạn hơn 3kg ma túy

Biên phòng - Tin tưởng bạn học, Phạm Công Chiến đã đồng ý tham gia vận chuyển ma túy về sử dụng mà không ngờ rằng, hành vi này phải trả giá quá đắt. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những thanh niên thay vì chọn con đường lao động chân chính lại sa ngã trước cám dỗ của ma túy.

Đối tượng Phạm Công Chiến tại phiên tòa xét xử ngày 29/8/2022. Ảnh: Trúc Hà

Vào vòng lao lý vì bạn

Ngày 29/8/2022, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối tượng Phạm Công Chiến (sinh năm 1998, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng đã bị Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP cùng lực lượng chức năng bắt giữ vào ngày 1/10/2021 khi đang vận chuyển trái phép 3kg ma túy đá và gần 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Phạm Công Chiến cũng chính là đối tượng trong Chuyên án A2-521 do Đoàn 2 xác lập nhằm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị đi các tỉnh tiêu thụ. Hành trình vây bắt đối tượng Phạm Công Chiến và đồng bọn diễn ra như phim hành động trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Đêm 1/10/2021, các cư dân sinh sống dọc theo đường Hồ Nguyên Trừng, Núi Thành (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) bị đánh thức bởi tiếng gầm rú của chiếc ô tô mang biển kiểm soát 92A-177.99. Gầm xe tóe lửa bởi trước đó, xe đâm vào tấm rào sắt của chốt phòng, chống dịch Covid-19 và kéo lê trên đường nhưng vẫn không dừng lại. Trước đó, Phạm Công Chiến và đồng bọn đã sử dụng ô tô để di chuyển đến “điểm hẹn” và Chiến là người trực tiếp xuống xe để nhận “hàng” tại khu vực chợ đầu mối Hòa Cường. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện Phạm Công Chiến bị lực lượng chức năng khống chế, đối tượng trên xe đã đạp ga hết tốc lực bỏ chạy.

Tiến hành mở gói hàng mà Phạm Công Chiến cầm trên tay, lực lượng đánh án phát hiện bên trong có 3 túi tinh thể màu trắng và 1.900 viên nén trụ màu hồng, xanh (theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, đó là ma túy tổng hợp, trọng lượng 3.015,34g). Ban đầu, Phạm Công Chiến một mực phủ nhận mình không biết, không liên quan, chỉ nhận hộ bạn là Phan Thanh Chí Trung (24 tuổi, trú tại quận Thanh Khê). Thế nhưng trước những chứng cứ và lý luận sắc bén của các sĩ quan điều tra, Phạm Công Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2, Trưởng ban Chuyên án A2-521 cho biết: “Đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này vô cùng tinh vi gồm nhiều nhánh hoạt động trên địa bàn rộng. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các đối tượng lợi dụng xe khách, xe vận chuyển hàng được ưu tiên “luồng xanh” để ký gửi “hàng”. Thủ đoạn đó đã gây ra những thách thức không nhỏ cho công tác phá án. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của cấp trên và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phối hợp, qua 3 giai đoạn, Đoàn 2 đã bắt 4 đối tượng, thu giữ 23kg ma túy các loại và 1.900 viên thuốc lắc, cùng nhiều tang vật có liên quan”.

Cái giá phải trả

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, vào khoảng 11 giờ, ngày 1/10/2021, một người đàn ông (không rõ lai lịch) liên hệ với Châu Hà Phương (31 tuổi, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) nhờ gửi hàng vào Đà Nẵng.

Người này hẹn Phương đến khu vực Bưu điện thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa và đưa cho Phương gói hàng nói là rượu và 500.000 đồng để gửi tiền cước. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Phương mang gói hàng đến trước chợ Khe Sanh đưa cho Võ Quang Khánh (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Khe Sanh) là lái xe tải chở hàng tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng. Khánh nhận gói hàng và để trên cabin xe ô tô tải mang biển kiểm soát 43C-08129 nhưng không nhận tiền cước vì Phương là bạn bè cùng xóm, sau đó, Khánh điều khiển xe chạy vào Đà Nẵng.

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, xe ô tô do Khánh điều khiển về đến ngã 4 đường Hồ Nguyên Trừng- Lê Thanh Nghị thuộc khu vực chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Lúc này, Khánh mang thùng hàng để trên vỉa hè gần xe tải đang dừng và tiếp tục bốc dỡ hàng trên xe.

Thời điểm này, Phạm Công Chiến cùng 5 người bạn khác đang ngồi nhậu tại đường Dũng Sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) thì Phan Thanh Chí Trung mượn chìa khóa xe ô tô mang biển kiểm soát 92A-177.99 của Châu Quang Phúc (sinh năm 1998, trú tại đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) nói đi mua đồ và rủ Chiến đi cùng. Tuy nhiên, trên đoạn đường đi ra xe ô tô, Trung có nói với Chiến là đi lấy ma túy, nhưng Chiến vẫn đồng ý.

Sau đó, Trung điều khiển xe ô tô chở Chiến đến khu vực chợ đầu mối Hòa Cường. Trên xe, Chiến nghe Trung nói chuyện điện thoại của một người không xác định được. Người này nói với Trung: “Anh gửi số quà và em gọi cho người đó lấy đồ”. Trung hỏi: “Xong đem tới đâu?”, người đó nói: “Chỗ hôm qua”. Khi thấy xe tải mang biển kiểm soát 43C-08129, Trung dừng xe và bảo Chiến xuống nhận gói hàng, sau đó, Trung đã bỏ chạy khi thấy Chiến bị lực lượng chức năng khống chế.

Tại tòa, đôi lúc Phạm Công Chiến không kiềm chế được cảm xúc, vừa khóc vừa trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Chiến trình bày, anh ta và Trung là bạn học cùng nhau, cả hai đều sử dụng ma túy. Ngày Trung rủ đi nhận ma túy, Trung chỉ nói nhận ma túy về để sử dụng nên Chiến mới đồng ý đi và không hay biết số lượng ma túy là bao nhiêu, đồng thời khẳng định, bản thân không mua bán ma túy. Bị cáo cho rằng, mình chỉ là người nhận giúp Trung.

Khi Hội đồng xét xử hỏi, bản thân bị cáo có biết nhiều gia đình sẽ đau khổ thế nào nếu lượng ma túy trên không bị lực lượng BĐBP phát hiện, thu giữ mà đưa ra tiêu thụ, Phạm Công Chiến chỉ im lặng cúi đầu, bởi hơn ai hết, y hiểu được cái khổ của người vướng vào ma túy, rồi nỗi đau của gia đình có người thân sử dụng ma túy.

Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Phạm Công Chiến mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Được nói lời sau cùng, Phạm Công Chiến xin lỗi cha mẹ và những người thân đã luôn quan tâm đến mình. Tất cả chỉ vì những ham mê nhất thời, không kiềm chế được bản thân khiến mọi người rơi vào cảnh ngộ hôm nay.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO