Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:00 GMT+7

Ăn lán, ngủ rừng chống “giặc” Covid-19

Biên phòng - Ngoài nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những ngày này khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với lực lượng BĐBP trong cả nước, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương, BĐBP Thanh Hóa lại gánh thêm trọng trách nặng nề, lập các chốt, chặn trên biên giới để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Mặc dù, trong điều kiện sinh hoạt ăn lán, ngủ rừng hết sức khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Có thể “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 sẽ còn dài và lắm nỗi gian truân, song cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương vẫn lạc quan, mặc dù nơi ở còn gặp nhiều khó khăn, bữa cơm hàng ngày còn đạm bạc…

yiu4_anh-1
Mặc dù đêm đã về khuya, nhưng cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương vẫn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Quốc Toản
0gz2_anh-2
Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương tận dụng tre nứa đan thành tấm phên làm nan giường để nghỉ ngơi tại các chốt dã chiến trên biên giới. Ảnh: Quốc Toản
68z3_anh-3
Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương phát khẩu trang cho con em dân bản. Ảnh: Quốc Toản
bm2v_anh-4
Tranh thủ lúc trời hửng nắng, cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương mang chiếu ra phơi để không bị ẩm mốc. Ảnh: Quốc Toản
q2cu_anh-5
Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác chuẩn bị cho bữa cơm chiều cũng đang được cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương chăm lo chu toàn. Ảnh: Quốc Toản
bnux_anh-6
Rau rừng là món chủ đạo trong bữa ăn của cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương tại các chốt gác trên biên giới. Ảnh: Quốc Toản
4un8_anh-7
Bữa cơm chiều món chủ đạo cũng chỉ rau rừng nhưng được diễn ra trong sự đầm ấm của tình đồng chí, đồng đội. Ảnh: Quốc Toản
lr5w_anh-8
Sau cuộc tuần tra, kiểm soát trên biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương kiểm tra, bắt từng con vắt rừng chui vào giầy. Ảnh: Quốc Toản
fzwy_anh-9
Bếp lửa là nơi sưởi ấm cho cán bộ, chiến sĩ trong những đêm trời trở lạnh. Ảnh: Quốc Toản
7dfr_anh-10
Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương chia sẻ từng cốc nước trà được các anh vận dụng nấu vào ống tre. Ảnh: Quốc Toản

Lê Đồng (thực hiện)

Bình luận

ZALO