Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 11:59 GMT+7

"Trung thu biên cương" đến với hơn 1.000 trẻ em nghèo miền núi Hà Giang

Biên phòng - Ngày 12-9, Báo Biên phòng phối hợp với Đồn Biên phòng Phó Bảng, BĐBP Hà Giang và UBND thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình “Trung thu biên cương” cho hơn 1.000 trẻ em nghèo miền núi trên địa bàn biên giới Hà Giang.

ltx5c936qy-19484_f_k0gtpz2t1_T1
Chương trình tặng quà tại điểm trường Mao Só Tủng (xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Ảnh: TTH

Trong sáng 12-9, Đoàn công tác thực hiện chương trình đã tới điểm trường Mao Só Tủng tại xã Phố Là, huyện Đồng Văn để chuyển quà tặng của Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho cô giáo và học trò Trường mầm non và tiểu học tại đây.

Theo đó, Chính ủy BĐBP đã tặng 4 giáo viên tại điểm trường 4 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng; tặng 100 suất quà cho 100 học sinh điểm Trường Tiểu học và Mầm non Mao Só Tủng,gồm áo khoác mùa đông, mũ và khăn len, vở viết, dép, bánh kẹo, sữa uống, đèn ông sao, đồ chơi trung thu.

zfrul9j4v3-19484_f_k0gtpz352_T2
Trẻ em điểm trường biên giới háo hức được tặng áo, dép, mũ len mới đi hội trung thu. Ảnh: TTH

Tối 12-9, đêm hội “Trung thu biên cương” diễn ra trong không khí rộn rã, phấn khởi với sự tham gia của hơn 1.000 thiếu niên, nhi đồng là học sinh của 3 trường: Mầm non Phố Bảng, Tiểu học Phố Bảng và Phổ thông Dân tộc Nội trú Phố Bảng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã chuyển phần quà gồm 1.500 cuốn vở của Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP và Trường Tiểu học Phan Đình Giót (TP Hà Nội) tặng cho học sinh Trường Tiểu học Phố Bảng.

s8p57w94gy-19484_f_k0gtpz4b7_T7
Ban tổ chức đã chuyển phần quà gồm 1.500 cuốn vở của Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP và Trường Tiểu học Phan Đình Giót (TP Hà Nội) tặng cho học sinh Trường Tiểu học Phố Bảng. Ảnh: Kim Nhượng
fshg0mu8x5-19484_f_k0gtpz4i8_T8
Thượng tá Hoàng Tuấn Long, Phó Tổng Biên tập Báo Biên phòng tặng quà các học sinh nghèo biên giới Hà Giang. Ảnh: TTH
275hz0rpmb-19484_f_k0gtpz3n4_T4
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang, Báo Biên phòng và Đồn Biên phòng Phó Bảng trao học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhượng
qc62dlnu8p-19484_f_k0gtpz3z5_T5
 Đại diện nhà tài trợ, Tổ Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Báo Biên phòng tặng quà phụ nữ thị trấn Phố Bảng. Ảnh: Kim Nhượng

Tại đêm hội "Trung thu biên cương", chương trình đã tặng 1.500 mũ và khăn len, 900 đôi dép, 350 áo khoác mùa đông, quần áo các loại, vở viết, sữa, bánh kẹo….cho học sinh của 3 trường trên. 

Chương trình còn tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó địa bàn biên giới thị trấn Phố Bảng; tặng 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho phụ nữ nghèo địa phương.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Báo Biên phòng và Đồn Biên phòng Phó Bảng đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh để hưởng ứng mô hình “Tay kéo Biên phòng”; Tổ Phụ nữ Báo Biên phòng tặng quà phụ nữ nghèo và nhiều đồ dùng sinh hoạt gia đình cho Hội LHPN thị trấn Phố Bảng. Tổng trị giá quà tặng là 170 triệu đồng. Đây là số quà tặng được các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp để thực hiện chương trình. 

324wlhrf8d-19484_f_k0gtpz4o9_T9
Trẻ em tham gia chương trình liên hoan phá cỗ trông trăng cùng với các cô giáo và cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Ảnh Kim Nhượng.
q473lcvznr-19484_f_k0gtpz3e3_T3
Các thôn, xóm, trường học và đồn Biên phòng trên địa bàn cùng gia công các mô hình đèn cỡ lớn để tham gia rước đèn đêm Trung thu biên cương. Ảnh: TTH

Chương trình "Trung thu biên cương" đã diễn ra với các tiết mục văn nghệ, phá cỗ, chơi trò chơi dân gian, tạo khí thế phấn khởi đầu năm học mới.

Hằng năm, Báo Biên phòng tổ chức chương trình “Trung thu Biên cương” tại các khu vực biên giới nhằm kết nối tình quân dân, khuyến học và chăm lo cho trẻ em khu vực biên giới. Nhiều năm qua, chương trình nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan đoàn thể, nhà hảo tâm đến với biên giới, chia sẻ khó khăn và tạo ra sức lan tỏa với mục tiêu toàn dân vì trẻ thơ, hướng về những vùng biên giới khó khăn.

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO