Biên phòng - Giành Huy chương Vàng tại Giải việt dã báo Tiền phong năm 2016 ở nội dung marathon, vận động viên (VĐV) điền kinh Hoàng Thị Thanh, Đoàn thể thao BĐBP, tiếp tục mang vinh quang về cho lực lượng.

Niềm đam mê của cô gái 9X
VĐV Hoàng Thị Thanh, SN 1994, tại Quảng Ninh, có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, tính tình cởi mở, dễ gần. Cô gái 9X đã có 7 năm gắn bó với Đoàn Thể thao BĐBP, từ lúc 15 tuổi. Sự đam mê với môn điền kinh từ nhỏ và chịu khó tập luyện nên tại Giải Điền kinh tỉnh Quảng Ninh năm 2009, cô đã về thứ 4, ở nội dung 3km.
Tiếp đó, đến tháng 4-2009, nhờ dẫn đầu nhóm điền kinh tuyển chọn VĐV, Thanh đã được Đại úy Nguyễn Tuấn Viết, huấn luyện viên (HLV) Đội Việt dã, Đoàn Thể thao BĐBP lựa chọn. Cô bé Thanh khi ấy mới 15 tuổi, một mình rời mảnh đất quê hương Bình Liêu (Quảng Ninh) để về đầu quân cho Đoàn Thể thao BĐBP, bắt đầu bước ngoặt cuộc đời. Hôm lên đường về đơn vị, Thanh vẫn còn nhớ mình bị say xe, nôn thốc nôn tháo, nhưng cảm giác háo hức, vui mừng được tuyển chọn vào quân đội khiến Thanh không còn thấy mệt mỏi.
Lần đầu xa gia đình, cũng như bao cô bé khác, Thanh luôn mang trong lòng nỗi nhớ nhà khuôn nguôi. Giấu nhẹm đi nỗi nhớ nhà ấy, cô bé bắt đầu chuyên tâm vào học tập và rèn luyện với một ý chí "sắt thép": "Bố mẹ ở nhà còn chịu vất vả hơn nhiều lần, mình phải cố gắng vì tương lai". Bất kể trời mưa hay nắng, thời tiết nóng hay lạnh, Thanh vẫn chịu khó tập luyện để nâng cao kỹ năng. Theo lịch trình, ban ngày cô tập luyện tại Đoàn Thể thao ĐBBP, buổi tối tranh thủ theo học văn hóa tại Trường giáo dục thường xuyên Từ Liêm (Hà Nội).
Là một VĐV trẻ, Hoàng Thị Thanh cũng rất thích chăm sóc bản thân và làm đẹp, nhưng do tính chất công việc nên rất hiếm khi cô có thời gian để làm được điều đó. Cô tâm sự: "Có những đợt trời nắng như đổ lửa, mình chỉ biết đến sân tập và phòng ngủ. Gần đến ngày thi đấu, trung bình một ngày, mình chạy 40km, cũng xót xa cho làn da con gái lắm chứ. Nhưng tất cả vì nhiệm vụ. Mình đã chọn nghề nào rồi thì phải chuyên tâm với nghiệp đó". Thế mới biết, tuy vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng Thanh có một bản lĩnh vững chắc như "kiềng ba chân".
Người tiếp lửa cho "cô gái vàng"
Những năm đầu, Thanh bắt đầu tập luyện và thi đấu ở nội dung chạy 5 - 10km, nhưng chưa đạt được thành tích cao. Điều đó khiến cô không khỏi dằn vặt, suy nghĩ. Cô tâm sự: "Điều may mắn đến với Thanh từ khi được thầy Viết dẫn dắt. Thanh được thầy hướng dẫn tỉ mỉ từ những bước chạy đầu tiên khi bước vào nghiệp điền kinh. Thầy luôn tận tình chỉ bảo về chuyên môn, quan tâm đến đời sống và kịp thời động viên các VĐV". Nghĩ về người thầy đáng kính, trong lòng cô luôn nhớ tới những kỷ niệm khó quên. Đó là những lần tập luyện chuẩn bị thi đấu, thầy trực tiếp đi chợ, nấu ăn cho VĐV. Trong suốt 7 năm Thanh gắn bó với môn điền kinh, tham gia rất nhiều cuộc thi, lúc nào thầy cũng luôn ở bên cạnh để chỉ đạo, động viên cô học trò nhỏ của mình.
Cách đây không lâu, chân của Thanh bị sưng tấy, phải nghỉ tập mấy tháng liền khiến trọng lượng cơ thể tăng lên. Thanh chia sẻ: "Bình thường mình nặng 44kg, thời gian đó, mình tăng lên 49kg, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Một số ý kiến đề nghị loại mình ra khỏi đội, khiến mình vô cùng hoang mang và lo lắng. Ngay lúc đó, thầy Viết luôn đứng về phía mình, bảo vệ mình và nhận trách nhiệm sẽ giúp mình tập luyện để có thể trở lại thi đấu bình thường". Khuôn mặt cô gái với làn da bánh mật, lấm tấm tàn nhang nở nụ cười rất tươi: "Đây là kỷ niệm khó quên đối với mình, vì tình huống lúc bấy giờ như "ngàn cân treo sợi tóc". Thật may, "thần hộ mệnh" của mình lại đến đúng lúc".
Nói về Hoàng Thị Thanh, HLV Nguyễn Tuấn Viết chia sẻ: "Marathon là nội dung điền kinh mang tính đặc thù, yêu cầu VĐV phải cần cù, chịu khó, chịu khổ từ ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện với khối lượng lớn, cường độ cao. Ở Thanh hội tụ tất cả những đức tính đó. Cùng với sự giáo dục, rèn luyện của Đoàn Thể thao BĐBP, Thanh đã đạt được những thành tích như ngày hôm nay".
Bền bỉ nỗ lực, nhất định thành công
Bắt đầu đến với môn điền kinh chỉ là cơ duyên, nhưng để đem lại thành công cần có một quá trình tập luyện bền bỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ. Seagames 28 vừa qua là một kỷ niệm không vui đối với Hoàng Thị Thanh. Cô chia sẻ: "Trên đường chạy, mưa rào to khiến cơ thể mất sức. Ở 10km cuối, mình cảm thấy chưa bao giờ mệt đến thế". Tuy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó tại giải thi đấu quốc tế, song với thành tích 3 giờ 7 phút 14 giây, giành Huy chương Đồng, cô vẫn thấy mình chưa đạt được mục tiêu của bản thân đề ra.
Khác với kỷ niệm buồn tại Seagames 28, giành Huy chương Bạc nội dung Marathon tại Giải vô địch Quốc gia 2013 là kỷ niệm khiến cô bất ngờ và vui sướng nhất. Thanh tâm sự: "Thầy dặn cứ tập thế nào thì thi đấu như thế, lúc thông báo kết quả, mình vô cùng bất ngờ. Đây là huy chương cá nhân đầu tiên của mình, với thành tích 3 giờ 3 phút".
Thành tích của VĐV điền kinh Hoàng Thị Thanh: Huy chương (HC) Bạc Giải vô địch quốc gia (VĐQG) 2013, HC Bạc Giải việt dã báo Tiền phong 2014, HC Bạc Giải VĐQG 2014, HC Vàng Giải leo núi Bà Rá 2015, HC Vàng Giải việt dã báo Tiền phong 2015, HC Vàng Giải VĐQG 2015, HC Đồng Seagames 28, HC Đồng Giải leo núi Bà Rá 2016, HC Vàng Giải việt dã báo Tiền phong 2016.
Cùng tập luyện với Thanh từ những ngày đầu tiên, Thượng úy Nguyễn Văn Hậu đã dành cho cô những lời chân thực từ đáy lòng mình: "Hoàng Thị Thanh là một tấm gương về sự chịu thương chịu khó, luôn chuyên tâm tập luyện, nuôi dưỡng ước mơ, thi đấu đạt thành tích cao trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Thanh còn có lối sống chan hòa, giản dị, luôn giành tất cả thời gian và sức lực, tận tâm với công việc, cố gắng vì gia đình".
Trải qua bao nắng mưa dãi dầm, tập luyện gian khổ trên đường chạy, giờ đây Hoàng Thị Thanh trở thành cô gái rắn rỏi, mạnh mẽ, luôn tập luyện và thi đấu với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP. Thanh hôm nay đã khoác lên mình sắc xanh màu áo lính. Do thi đấu đạt thành tích tốt, cuối năm 2015, cô được thăng quân hàm trước niên hạn, từ Thiếu úy lên Trung úy. Năm 2015 Hoàng Thị Thanh được Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên dương là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của toàn lực lượng.
Thùy Trang