Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 29/05/2023 10:59 GMT+7

"Căng mình" chống dịch nơi cổng trời biên giới Tây Giang

Biên phòng - Trong thời gian này, những người lính mang quân hàm xanh của 3 đồn Biên phòng: A Nông, A Xan và Ga Ry (BĐBP Quảng Nam) trên tuyến biên giới huyện Tây Giang đã triển khai và tăng cường cán bộ, chiến sĩ phối hợp với dân quân địa phương dựng lều, cắm chốt trong rừng tại các nơi có đường mòn, lối mở qua lại biên giới, thay nhau túc trực, tuần tra kiểm soát, giám sát biên giới 24/24 giờ, không để cho người dân qua lại biên giới trái phép.

u34v_hinh-1
Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP Quảng Nam kiểm tra và động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ cắm chốt thuộc Đồn Biên phòng A Xan. Ảnh: Trần Tân

Tuy khó khăn, vất vả, hiểm nguy là vậy, nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất của người lính “Bộ đội cụ Hồ”, các anh luôn làm việc hết mình vì nhân dân. Nơi biên giới luôn có các anh, vẫn âm thầm ngày đêm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân biên giới phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, đem lại bình yên cho đồng bào biên giới.

Mặc dù điều kiện ăn, ở, sinh hoạt trong rừng gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại cách trở, nhưng những chiến sĩ Biên phòng đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ, bám trụ cắm chốt, bám địa bàn, bám dân để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhất.

Chia sẻ những khó khăn với lực lượng cắm chốt nơi biên giới, những ngày qua, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam, các cơ quan đoàn thể, bà con dân bản đã đến tặng quà, động viên, chia sẻ với các anh nơi tuyến đầu chống dịch để lực lượng cắm chốt nơi biên giới luôn vững tin làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

vhd8_hinh-2
"Tổ ấm" của lực lượng cắm chốt Đồn Biên phòng A Nông, mặc dù nơi ở lán trại tạm, nhưng nội vụ luôn gọn gàng ngăn nắp. Ảnh: Văn Vinh
xn4e_hinh-3
 Hàng ngày cán bộ, chiến sĩ thay nhau lấy nước suối đem về để đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho tổ cắm chốt. Ảnh: Văn Vinh
wste_hinh-4
 Búp chuối rừng - một món ăn dân dã tại chỗ, được các anh cải thiện bữa ăn cho tổ cắm chốt. Ảnh: Trần Tân
ewku_hinh-5
Chia sẻ khó khăn với đồng đội, các đồn Biên phòng cử cán bộ tiếp tế lương thực, thực phẩm đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết cho anh em trực chốt. Ảnh: Văn Vinh
fr2x_hinh-6
Các anh luôn vững tay súng ngày đêm bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cắm chốt của Đồn Biên phòng A Nông. Ảnh: Trần Tân
2tla_hinh-7
Trèo đèo, lội suối tuần tra, giám sát biên giới 24/24 giờ, không để cho người dân qua lại biên giới trái phép, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 vào khu vực biên giới. Ảnh: Văn Vinh
enpq_hinh-8
Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, các tổ cắm chốt cũng thường xuyên tuần tra bảo vệ mốc quốc giới. Ảnh: Văn Vinh
hinh-9
Cán bộ đo thân nhiệt người dân qua lại khu vực biên giới tại điểm chốt của Đồn Biên phòng Ga Ry, kịp thời phát hiện ngăn chặn người bị nghi nhiễm bệnh. Ảnh: Trần Tân
hinh-10
 Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và dân quân đang thực hiện nhiệm vụ cắm chốt của Đồn Biên phòng Ga Ry. Ảnh: Văn Vinh
hinh-11
Anh Nguyễn Văn Hợi, Bí thư Đoàn khối các cơ quan của tỉnh tặng nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cho tổ cắm chốt Đồn Biên phòng A Xan. Ảnh: Văn Vinh
hinh-12
Bà con dân bản thương bộ đội, đem những củ sắn, cây mía, đu đủ tặng cho tổ cắm chốt của Đồn Biên phòng Ga Ry. Ảnh: Trần Tân

Trần Tân - Văn Vinh (Thực hiện)

Bình luận

ZALO