Biên phòng - Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979-17/2/2021), quân và dân ta đã đổ bao xương máu để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
42 năm đã trôi qua, màu xanh đã phủ lên vết thương nơi mảnh đất địa đầu phía Bắc nhưng lịch sử vẫn mãi khắc ghi lòng yêu nước, quả cảm của dân tộc Việt Nam không khuất phục, lùi bước trước phong ba lửa đạn vì khát vọng hòa bình, độc lập, tự do.
Chiến sĩ Đại đội 2 bộ binh, Tiểu đoàn 1, Đoàn H54 bộ đội địa phương tỉnh Hoàng Liên Sơn được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích dũng cảm chiến đấu, đánh lui nhiều đợt tấn công của địch, giữ vững chốt trên cao điểm 340 thuộc bản Phiệt, huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai). Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN
Từ 9h15 sáng ngày 20/2/1979, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 bộ đội Lạng Sơn tổ chức tấn công, chiếm lại đồi Chậu Cảnh và đồi Cây Xanh (cao điểm 409), thuộc xã Tam Lung, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn), bị địch chiếm đóng từ ngày 17/2/1979. Ảnh: Hà Việt/TTXVN
Ông Lục Văn Vĩnh và 5 người con ở bản Nà Lỏng, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đều tham gia lực lượng vũ trang trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Tạ Hải/ TTXVN
Các nữ chiến sĩ tự vệ Lâm trường Bản Phiệt, huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) bám trụ chiến đấu, phối hợp với bộ đội địa phương đánh lui nhiều đợt tấn công của địch. Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN
Các chiến sĩ xe tăng Trung đội 1, Đại đội 2, Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 407 (Quân khu I) chiến đấu mưu trí, dũng cảm, yểm trợ đắc lực cho bộ binh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 2/1979. Ảnh: Thế Thuần/TTXVN
Chiến sĩ công an vũ trang dũng cảm chiến đấu giữ vững pháo đài Đồng Đăng (Lạng Sơn) trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 2/1979. Ảnh: Tạ Hải/TTXVN
Chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Đoàn H54 bộ đội địa phương tỉnh Hoàng Liên Sơn dũng cảm giữ chốt, tiêu diệt hàng trăm tên địch trong ngày 17/2/1979. Ảnh: Nguyễn Trân/ TTXVN
Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Đoàn M123 bộ đội Lạng Sơn chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt hàng trăm tên địch tại đồi Không tên trong 2 ngày 17-18/2/1979. Ảnh: Long Sơn/TTXVN
"Trong nhiều thập niên, không ai tưởng tượng nổi có một ngày Tổng thống Mỹ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và cùng cam kết đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên cấp độ cao nhất. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng lịch sử không nhất thiết phải quyết định tương lai của chúng ta" - Tổng thống Mỹ Joe Biden mở đầu bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 19/9/2023.
Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên nhiều cương vị khác nhau, đồng chí luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến BĐBP - những người lính làm nhiệm vụ “gác cửa biên giới”, có những chỉ đạo sắc bén để BĐBP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.
Trong suốt cuộc đời tận tụy làm việc, cống hiến vì đất nước, vì nhân dân của mình, trên rất nhiều cương vị khác nhau, dù bận trăm công nghìn việc, lịch trình hoạt động dày đặc, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.
Trong 2 ngày 25 và 26/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, theo nghi thức Quốc tang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà cộng sản chân chính, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, trọn đời vì nước, vì dân, đã về với thế giới người hiền. Trọn cuộc đời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn; mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cách mạng, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho đất nước và nhân dân.
Trong suốt cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã dành trọn tâm huyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Bằng lý luận sắc bén, tầm nhìn chiến lược, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định chiến lược quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó có các chủ trương, đường lối công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo quốc gia. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP về những chỉ đạo, định hướng, tình cảm của đồng chí Tổng Bí thư đối với BĐBP trong những năm qua.