An ninh biên giới Đọc báo in
  • Trang chủ
  • Chính trị
  • Đạo đức Hồ Chí Minh
  • Quân sự-Quốc Phòng
  • Biên phòng toàn dân
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa
  • Pháp luật
  • Thể thao
  • Phóng sự
  • Quốc tế

TIN ẢNH

Kình ngư bám biển Hoàng Sa

Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá tại biển Đông trong vòng 2 tháng rưỡi, từ 12h ngày 16-5-2012 đến 12h ngày 1-8-2012. Đây là lệnh cấm vô lý, áp đặt lên chủ quyền của Việt Nam. Các ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn kiên cường bám biển khai thác hải sản, vừa góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển này. Văn Chương

Một ngày ở đại bản doanh của “vũ khí loại 1”

Đến Trường Trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ BĐBP, chứng kiến công tác huấn luyện, nói chuyện với các học viên, huấn luyện viên và Ban giám hiệu nhà trường mới thấu hiểu nỗi gian khổ trong môi trường huấn luyện này. Mặc dù cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng các giảng viên, học viên vẫn nỗ lực ;hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đáp ứng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bình Minh

Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng: “Quốc giỗ” ngày khai hội

Ngày 26-3 tức 5-3 Âm lịch, chương trình giỗ tỏ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng đã được khai mạc trọng thể tại khu di tích lịch sử đền Hùng. Mở đầu chương trình là lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng do UBND thành phố Việt Trì tổ chức. Sáng 27-3, lễ giổ Quốc tổ Lạc Long Quân, lẽ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ đã được tiến hành. Ngay từ sớm tinh mơ, từ đoàn người từ khắp các tỉnh thành trong cả nước kéo về đây dâng hương và tham quan khu di tích. Theo ông Hà Kế San, Trưởng ban tổ chức cho biết, trong những ngày tiếp theo, hàng loạt các chương trình như thi nấu cơm, gói bánh chưng bánh dày, kéo co, vật…hứa hẹn sẽ rất thu hút du khách thập phương. Kế Toại

Ngày nghỉ của học sinh vùng biên giới

Hàng triệu học sinh trên cả nước đều được nghỉ học vào thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần. Học sinh đồng bằng, các thành phố lớn vào 2 ngày nghỉ được bố mẹ cho đi chơi theo ý thích, được mua sắm cái mình muốn. Còn với các em học sinh thuộc các trường Dân tộc bán trú dân nuôi các xã thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) thì 2 ngày nghỉ cuối tuần là cuộc mưu sinh vất vả cùng gia đình. Các em tận dụng tối đa quĩ thời gian 2 ngày nghỉ ít ỏi của mình để “kiếm chác” từ thiên nhiên, rừng núi những gì có thể phục vụ cho cuộc;sống. Có học sinh lên rẫy cùng mẹ gùi lúa về nhà, có em lên rừng hái đót, lấy củi xuống chợ bán, những “đàn ông” học sinh vào rừng bẫy thú kiếm thực phẩm, giã gạo để chuẩn bị lương thực cho tuần lễ ở trường sắp tới… Viết Lam

Xuống giống cùng đồng bào Rục

Ngày 7-2-2012, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ đồn BP Cà;Xèng, BĐBP Quảng Bình, đông đảo các hộ gia đình đồng bào Rục đang định cư tại các bản Ón, Yên Hợp, Mò Ó Ồ Ồ (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đã làm lễ xuống giống vụ lúa Đông Xuân năm 2012, trên cánh đồng Rục Làn rộng 10 ha. Dự kiến sau 1 tuần lễ, công đoạn làm đất và xuống giống trên cả cánh đồng sẽ được hoàn tất. Đồn BP Cà Xèng sẽ huy động tối đa lực lượng để tiếp tục giúp đỡ đồng bào. Sau 2 vụ lúa thành công có những gia đình thu được cả tấn thóc đem lại cuộc sống no đủ cho đồng bào, bước vào vụ lúa thứ 3 này người dân đã tự giác tham gia sản xuất và gần như làm chủ toàn bộ qui trình trồng lúa nước. Cán bộ, chiến sĩ đồn BP Cà Xèng chỉ còn phụ trách công đoạn phức tạp như ngâm ủ giống, theo dõi sâu bệnh và tăng cường giúp đồng bào vào lúc xuống giống, thu hoạch. Trước đó vào năm 2007, cán bộ, chiến sĩ đồn BP Cà Xèng đã trồng thử nghiệm thành công cây lúa nước trên vùng đất cằn và khí hậu khắc nghiệt này. Năm 2009, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình quyết định tập trung vốn, nhân lực để khai hoang cả cánh đồng rộng 10 ha ta. Bước đầu, đồng bào vẫn còn nhiều nghi ngờ về hiệu quả của cây lúa nước nên vẫn tỏ ra thờ ơ, trông chờ vào bộ đội. Nhưng với phương châm “cầm ta chỉ việc”, tập trung nhân dân vào lối sản xuất tập thể. Giờ đây, đồng bào đã tin tưởng vào cây lúa nước tự giác sản xuất, chăm lo để tăng năng suất cho loại cây trồng này. Với việc trồng thành công cây lúa nước trên cả cánh đồng rộng lớn không chỉ đời sống vật chất được nâng lên mà nhận thức của đồng bào cũng đã có những bước tiến nhảy vọt. Viết Lam

Hoạt động của Ban thanh niên BTL BĐBP tại Sơn La

Vào những ngày giáp tết Nhâm Thìn, Trung tá Lê Xuân Men, Trưởng ban Thanh niên BĐBP dẫn đầu đoàn đại biểu thanh niên BĐBP đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Sau đây là một số;hoạt động của đoàn: Bình Minh

Thương lắm những đứa trẻ Nà Ớt

Ngày giáp Tết Nguyên đán, đến với Nà Ớt, một xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, chúng tôi mới thấu hiểu phần nào những gian nan trong cuộc sống của đồng bào nơi đây. Xã có 100% số dân là người dân tộc thiểu số Thái, Mông... Tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm tới trên 60%. Hầu hết đường giao thông liên bản chỉ đi được một mùa. Sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được ở Nà Ớt, thông qua những ánh mắt, nụ cười và cả những “ưu tư” của những đứa trẻ ở Nà Ớt khi Tết đến, Xuân về. Bình Minh

Đặc sắc chợ Mèo Vạc phiên cuối cùng trong năm

Chợ Mèo Vạc (thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) họp tất cả các ngày trong tuần. Nhưng khu chợ sẽ trở nên đặc biệt hơn hẳn vào ngày chủ nhật, khi mà đồng bào ở các xã vùng cao, cách hàng chục kilomet đều nô nức xuống núi để tham gia. Phiên chợ cuối cùng để đồng bào mua sắm mọi thứ đón Tết đã diễn ra với hàng nghìn người tham gia với nhưng hình ảnh lạ mắt với người miền xuôi. Viết Lam

Phiêng Cành đan áo chờ xuân

Tết của đồng bào Mông là một trong những lễ hội có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm. Ngoài việc chuẩn bị những loại thực phẩm thiết yếu như rượu ngô, lợn, gà ...thì những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc là phần không thể thiếu để tạo nên phong vị một;mùa xuân vùng cao Tây Bắc. Đầu tháng 12-2011, tại bản Phiêng Cành ,xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phóng viên Báo Biên phòng đã ghi lại được những khoảnh khắc đẹp của người phụ nữ Mông đan áo chuẩn bị đón tết.;

Ngược dòng sông Giăng vào bản Đan Lai

Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BĐBP cùng Cục Chính trị BĐBP, BĐBP Nghệ An, Ban Dân tộc tôn giáo (UB Mặt trận tổ quốc VN), UBND tỉnh Nghệ An, Huyện Con Cuông, xã Môn Sơn vừa có chuyến thị sát, kiểm tra kết quả đề án Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người Đan Lai trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát. Sau 2 năm thực hiện đề án bảo tồn dân tộc Đan Lai theo Quyết định 280/QĐ/2006 của Chính phủ mà lực lượng biên phòng đóng vai trò thường trực triển khai, nhiều công trình hạng mục trường học, trạm xá tại địa bàn đã được xây dựng, đời sống người dân Đan Lai đã bớt khó khăn. Hành trình ngược sông Giăng thăm đồng bào Đan Lai gồm 164 hộ dân (787 nhân khẩu) tại hai bản Cò Phạt và Khe Búng này được xem là mở ra một hướng mới cho công tác bảo tồn người Đan Lai và rừng Pù Mát trong những năm tiếp theo.;;; Thụy Văn

Hạnh phúc của Đắk Mế

Dân tộc Brâu hiện có hơn 360 người cư trú tập trung chủ yếu tại làng Đăk Mế thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Những năm gần đây được sự hỗ trợ đặc biệt của Chính Phủ, sự giúp đỡ của CBCS BĐBP Kon Tum nói chung và của đồn BP cửa khẩu Bờ Y nói riêng, đời sống của bà con dân tộc thiểu số đặc biệt ít người này đã có sự thay đổi rõ nét. Đường xá rộng rãi, nhà cửa khang trang, trường lớp kiên cố. Con em được đến trường học tập. Đây thực sự là niềm vui và hạnh phúc của bà con nơi đây.

Kể chuyện cắm mốc biên giới trên cổng trời Quảng Nam

Công tác tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, đoạn qua hai tỉnh Quảng Nam; (Việt Nam) và Sê Kông (nước CHDCND Lào) đang vào giai đoạn nước rút. Để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch trên thực địa vào cuối năm 2012, Đội liên hợp cắm mốc (ĐLHCM) hai tỉnh đã phải vượt núi băng rừng, qua nhiều ghềnh, thác có độ cao hàng chục mét. Có theo chân đội cắm mốc mới thấy hết được gian nan, vất vả. Quốc Vũ

Để bản làng thêm ấm no, hạnh phúc

Nhằm giúp nhân dân các dân tộc trên biên giới xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn BP A Xan, BĐBP tỉnh Quảng Nam đã đến từng nhà vận động các cặp vợ chồng trẻ tham gia câu lạc bộ “không sinh con thứ 3”. Được sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy BĐBP và các cấp hội Phụ nữ,;đồn BP A Xan đã ;xây dựng, thành lập được 2 câu lạc bộ tại thôn Arằng I và Arằng III gồm 80 hội viên tham gia. Qua 3 năm hoạt động của 2 CLB “Không sinh con thứ 3” các thành viên đã đăng ký, chấp hành tốt quy định, tự nguyện sử dụng các biện pháp tránh thai và không có trường hợp nào vi phạm. ;Từ những kết quả hoạt động của Câu lạc bộ đã góp phần không nhỏ đến việc nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác kế hoạch hoá gia đình đồng thời góp phần vào việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Hoàng Anh

Tuyệt vời Hạ Long

Ngày 12-11-2011, Vịnh Hạ Long đã vinh danh trong bảng kỳ quan mới của thế giới (Tổ chức New7Wonders phát động bình chọn) sau nhiều nỗ lực Việt Nam quảng bá danh thắng này ra quốc tế. Nằm trong tiểu vùng biển đẹp nhất của vịnh Hạ Long, biển Đông Bắc, Hạ Long có khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió mùa, thảm thực vật phong phú, nhiều loài đặc hữu sinh sống trên các đảo đá nổi trên mặt vịnh. Đặc biệt Hạ Long tồn tại một đời sống của cộng đồng ngư dân trong lòng vịnh biển, các làng chài lâu đời mang nét đặc sắc của văn hóa biển. Báo Biên phòng xin giới thiệu chùm ảnh Hạ Long chụp từ trên cao của nhiếp ảnh gia trẻ Đỗ Khánh Giang – người dày công chụp những bức ảnh từ trên cao mang đến một góc nhìn khác lung linh huyền ảo về Hạ Long. TTH

26 người đẹp phía Bắc sẽ tham gia vòng chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 2 năm 2011

Sau ba ngày diễn ra sôi động, tối 4-11, tại Trung tâm Phát triển và Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), vòng thi bán kết khu vực phía bắc của Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ hai- năm 2011 đã kết thúc với sự tham gia của 51 thí sinh thuộc 12 dân tộc. Tới dự có đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Bộ VH,TT&DL, các bộ, ngành Trung ương và Hà Nội... Trong các phần thi của vòng bán kết phía bắc, ngoài thi trang phục dân tộc, trang phục áo tắm, thi tài năng, phần thi được quan tâm nhiều nhất và là cơ hội cho các thí sinh giới thiệu về những nét đặc sắc trong văn hóa của dân tộc mình, quê hương mình là phần thi ứng xử. Những thí sinh đến từ dân tộc Giáy, Sán Chay, Hoa, Tày, Mường, Thái... đã thể hiện nổi bật những nét đặc sắc của bản sắc văn hóa qua các bộ trang phục và những điệu xòe, điệu hát then, điệu sình ca... Kết quả, tại đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ hai, năm 2011 khu vực phía bắc, ban giám khảo đã lựa chọn được 26 người đẹp đại diện cho các dân tộc: Kinh, Sán Chay, Mường, Nùng, Tày, Thái, Mông, Hoa, La Chí, Lô Lô, Dao đến từ 14 tỉnh, thành phố phía bắc. 26 người đẹp này sẽ dự thi vòng chung kết tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 26-11 đến ngày 11-12. Ngay tại cuộc thi bán kết phía bắc, toàn thể thí sinh đã cùng ban tổ chức, ban giám khảo tham gia vào một hoạt động nhiều ý nghĩa là hưởng ứng bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới trên trang thông tin điện tử của Tổ chức New Open World. ;Sau đây là một số hình ảnh về đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ hai, năm 2011 khu vực phía bắc do phóng viên báo Biên phòng ghi được: Hoàng Anh

Thư Mô Rai

Tây nguyên đang vào cuối mùa mưa. Những con đường đất đỏ lầy lội, nhão nhoét bùn đất dẫn vào các khu vực biên giới vẫn là những tuyến đường cách trở khiến đồng bào địa phương và các đơn vị biên phòng ở địa bàn này càng gặp nhiều khó khăn chồng chất. Nhưng đến đồn BP Y A Lân, xã Mô Rai, Huyện Sa Thầy, Kon Tum vẫn thấy một màu xanh tràn đầy sức sống qua bàn tay lao động rèn luyện của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Mới chỉ được thành lập cách đây 5 năm nhưng đồn BP Y A Lân đã có được một doanh trại xanh sạch đẹp, vườn cây ăn trái bốn mùa và cánh rừng cao su xanh tốt đang chuẩn bị vào thời kỳ thu hoạch cạo mủ. Đồn trưởng đồn BP Y A Lân, thượng tá Lê Quốc Việt cho biết: “Mặc dù đơn vị đóng trên địa bàn khó khăn, thường bị chia cắt vào mùa mưa, nhưng nhiệm vụ xây dựng đơn vị chính quy, xanh sạch đẹp luôn là nhiệm vụ thường trực và trở thành niềm vui lao động của cán bộ chiến sĩ”. Đến đồn BP Y A Lân, ngỡ như đặt chân đến “vườn thượng uyển của rừng thẳm” Thụy Vă n

BĐBP TP Đà Nẵng sẵn sàng cho cuộc Tổng diễn tập qui mô lớn

Chỉ còn chưa đầy 48 tiếng đồng hồ nữa là cuộc tổng diễn tập ứng phó với sóng thần và tìm kiếm cứu nạn tại Đà Nẵng năm 2011 sẽ chính thức diễn ra. Công tác chuẩn bị cho cuộc tổng diễn tập đã được các cấp chính quyền TP Đà Nẵng, các đơn vị liên quan từ trung ương đến địa phương tích cực triển khai. Đại tá Dương Đề Dũng, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng cho biết, ở Việt Nam, sóng thần tuy chưa xuất hiện, song nhiều vùng bờ biển vẫn có nguy cơ chịu ảnh hưởng do hiện tượng động đất từ một số nước trong khu vực. Trong khi đó, người dân Việt Nam chưa quen ứng phó với động đất và sóng thần. Vì vậy, công tác truyền thông và tổ chức diễn tập ứng phó động đất, sóng thần, hoàn thiện hệ thống thông tin cảnh báo, xây dựng các công trình phòng chống, phát triển rừng phòng hộ ven biển nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng để sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại là công việc có ý nghĩa quan trọng. Cũng chính nhờ nhận thức được tầm quan trọng của cuộc tổng diễn tập lần này nên các cấp chính quyền địa phương và nhân dân đã tích cực tham gia. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ đợt diễn tập cảnh báo sóng thần được tổ chức cách đây vài tháng, hệ thống cảnh báo và các bản tin cảnh báo sóng thần do Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đảm nhận đã được đơn vị chuẩn bị khá kỹ lưỡng, đảm bảo về mặt nội dung và thông số kỹ thuật nhằm góp phần mang lại thành công cho cuộc diễn tập. Những ngày qua, các đơn vị BĐBP TP đã tập trung lực lượng, máy móc, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật kết nối thông tin thử nghiệm nhiều lần nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cao nhất của Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó với sóng thần và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng. Được biết, BĐBP TP Đà Nẵng là đơn vị tham gia chương trình diễn tập với nội dung là triển khai lực lượng cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ô tô, tàu thuyền giúp nhân dân sơ tán trước khi sóng thần đến và tham gia cứu hộ cứu nạn. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần mang lại thành công đối với cuộc tổng diễn tập cũng như nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của những người lính giúp chính quyền và nhân dân các vùng ven biển kịp thời ứng phó với thiên tai nên hầu hết cán bộ chiến sĩ BĐBP TP Đà Nẵng đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đảm bảo thực hiện đúng theo yêu cầu của kịch bản Ban chỉ đạo đưa ra. Cuộc tổng diễn tập ứng phó với Sóng thần và tìm kiếm cứu nạn tại Đà Nẵng năm 2011 là cuộc diễn tập có qui mô khá lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại TP Đà Nẵng cũng như trên phạm vi cả nước, thu hút hơn 6.000 người thuộc các cấp, các ngành, các quân, binh chủng và nhân dân địa phương tham gia cùng nhiều phương tiện và trang thiết bị hiện đại nhất…. Qua ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập của các đơn vị gần như hoàn tất. Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo cuộc tổng diễn tập ứng phó với sóng thần và tìm kiếm cứu nạn sẽ tổ chức diễn tập thử vào sáng ngày 17/10/2011 nhằm kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị. Cuộc tổng diễn tập sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 18/10/2011, dự kiến thời gian diễn tập kéo dài 110 phút ( từ 7 giờ đến 9 giờ 50)… Sau đây là một số hình ảnh do Phóng viên, cộng tác viên của báo Biên phòng ghi lại một số hình ảnh về công tác chuẩn bị cho cuộc tổng diễn tập của lực lượng BĐBP và các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Đà Nẵng: Hoàng Anh-Ngọc Diệp

Dân, quân một lòng khắc phục thiên tai

Những ngày này, các cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang ngày đêm chống chọi với cơn lũ đặc biệt lớn. Nhiều đê bao xung yếu ở huyện đầu nguồn này đang có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhưng cũng tại đây, tinh thần tham gia của lực lượng gia cố đê bao và những người làm công tác hậu phương là hết sức khâm phục. Có về vùng biên giới mùa lũ mới thấy tình cảm, niềm tin của người dân còn cao hơn nước lũ. Hữu Nghĩa

Bồng bềnh chợ nổi

Cần Thơ, những ngày đầu tháng 9. Dù đã vào mùa nước nổi, mưa nhiều, nhưng nền trời vẫn có nhiều lúc xanh ngắt đến bâng khuâng. Thuê một chiếc thuyền nhỏ, chúng tôi khởi hành đúng lúc trời tắt nắng. Vân Chi

Những hạt gạo mang nặng nghĩa tình

Những ngày đầu tháng 9 này, thật bất ngờ (và may mắn) khi tôi được theo đoàn công tác của đồn BPCK Thanh Thuỷ (BĐBP Nghệ An) sang cấp phát gạo tại các bản làng của huyện Xay Chăm Phon (tỉnh Pô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào). Bắt đầu từ đồn BP Thanh Thuỷ chiếc xe tải U Ran kềnh càng đưa chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình qua đất Bạn. Vượt qua cửa khẩu Thanh Thuỷ (Thanh Chương) – Nậm On (Xay Chăm Phon) cũng là bắt đầu con đường đất gồ ghề, khúc khuỷ. Con đường này đang được Bạn triển khai thi công dở lại bị cơn bão, lũ vừa qua tàn phá đã trở nên nham nhở và xóc kinh khủng. Trên đường đi Trung tá Vũ Trường Nam (phó đồn trưởng đồn Thanh Thuỷ, trường đoàn công tác) cho tôi biết: Mới đây một số địa phương của Bạn cũng bị ảnh hưởng bởi bão lũ số 3, mùa màng thất bát, nhiều hộ dân bị thiếu đói. Để giúp nhân dân huyện giáp biên giới Xay Chăm Phon vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống lãnh đạo huyện Thanh Chương đã quyết định hỗ trợ huyện Bạn 5 tấn gạo và uỷ quyền cho đồn BPCK Thanh Thuỷ tổ chức lực lượng, phương tiện vận chuyển an toàn số gạo trên cấp phát tận tay nhân dân Xay Chăm Phon. Vượt qua rất nhiều núi cao, suối sâu, khó có thể kể hết được những vất vả, trở ngại mà đoàn đã trải qua. Với quãng đường chỉ hơn 20 km mà phải mất hơn một buổi thì chiếc U Ran mới dừng tại điểm bản đầu tiên khi trời đã sâm sẩm tối. Đêm ấy trong ánh đèn của thuỷ điện nhỏ, bản Xốp Tờng vui như hội khi đón những người anh em Việt Nam bằng tình cảm chân thành, cởi mở. Đón đoàn ngoài nhân dân trong bản còn có đồng chí U Đôm (Chủ tịch MTTQ huyện), Xay Cô (Chánh văn phòng huyện). Sáng hôm sau, nhân dân trong bản đã tề tựu đông đủ để đoàn tiến hành bàn giao gạo cho huyện bạn. Trước căn nhà gỗ cạnh đường đi, bỏ qua các nghi lễ ngoại giao, thủ tục bàn giao tiến hành rất nhanh gọn trên tinh thần thắm tình đồng chí, anh em. Đồng chí U Đôm xúc động rân rấn nước mắt cứ nắm chặt đôi bàn tay của Trung tá Vũ Trường Nam mà lắc lắc. Huyện cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để chia 8 tạ gạo cho bản Xốp Tờng. Nhận bao gạo trên tay phó bản Xăn Đi xúc động nói: thay mặt dân bản ta chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn những người anh em lắm lắm. Dù còn lưu luyến với dân bản nhưng chúng tôi phải khẩn trương lên đường hành trình đến những bản khác. Cả ngày hôm đó, các đồng chí lãnh đạo của huyện Xay Chăm Phon cũng đồng hành cùng đoàn đi đến các bản Phon Khăm, Vàng Ban, và điểm dừng chân cuối cùng là Nậm On. Có bạn cử người đi tiền trạm, chuẩn bị nên tại các điểm này mọi việc đều được thông đồng bén giọt. Xe vừa đến là có sẵn thanh niên trong bản hỗ trợ bốc vác, các bà mẹ thì đon đả rót nước mời các thành viên trong đoàn. Dù nắng to, đường đi trắc trở nhưng tình cảm chân thành khiến nỗi vất vả bởi đường xa nhanh chóng được xua tan. Ngày về đã đến, dân bản Nậm On, đồng chí U Đôm, Xay Cô lưu luyến tiễn đưa những người anh em Việt Nam đã sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo, giúp nhân dân bạn vượt qua những khó khăn trước mắt. Số gạo lần này tặng bạn tuy không nhiều nhưng đã mang nặng tình cảm, tấm lòng của nhân dân huyện Thanh Chương đối với đồng bào huyện giáp biên đang gặp khó khăn. Đồng thời tăng cường, củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào nói chung, giữa các địa phương có chung đường biên giới nói riêng. Riêng bản thân tôi được đã được trải qua chuyến đi mang nhiều kỷ niệm và chứng kiến từ được nhắc đến nhiều nhất trong suốt hành trình đó là: Việt – Lào Xamakhi! Lê Thạch

Ăn tết độc lập Thanh Hóa

Ông Lương Quý Hội, Phó chủ tịch UBND Huyện Mường Lát cho hay: đây là năm thứ hai, Huyện Mường Lát đứng ra tổ chức ăn tết Độc lập cho bà con nhân dân 8 xã, thị trấn của huyện, nơi tập trung định cư nhiều đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thanh Hóa. Các hoạt động diễn ra trong 3 ngày tết gồm có giao lưu có thưởng các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy; tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng thôn bản với các tiết mục khạp Thái, xương Mường, Múa Mông, Múa Thái, O Lới Khơ Mú... Tại nhà văn hóa huyện Mường Lát phục vụ món thắng cố và rượu ngô cho bà con đi chơi tết. Đây là hoạt động nhằm tăng cường thúc đẩy và phát huy văn hóa văn nghệ thể dục thể thao các dân tộc, đồng thời giảm uống rượu và hủ tục. Vùng cao Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa là địa bàn trọng điểm hiện phải giải quyết bài toán, chính sách về vấn đề di dân tự do từ nhiều năm trước. Người Mông từ các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai đến sinh sống tại đây lên đến con số 8 ngàn người trong tổng số 14 ngàn người Mông hiện ở Mường Lát. Tết độc lập là một nét văn hóa Mông được Huyện Mường Lát chính thức đưa vào kế hoạch tổ chức hàng năm cho toàn thể đồng bào và nhân dân các dân tộc trong huyện. Phóng viên Báo Biên phòng đã có mặt tại Mường Lát, ăn tết cùng bà con các dân tộc vùng cao Tây Thanh Hóa và ghi lại những hình ảnh vui tết độc lập tại đây. Trương Thúy Hằng

Tuần tra biên giới mùa nước nổi

Trong khi nhân dân cả nước đang háo hức chào đón ngày Tết Độc lập (2-9), thì trên các tuyến biên giới của Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ vẫn thầm lặng thực hiện các buổi tuần tra biên giới. Chúng tôi đã ghi nhận được những hình ảnh về buổi tuần tra biên giới của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồng Đức, BĐBP An Giang trong mùa nước nổi. Viết Lam

“Tiếp sức” cho trẻ nghèo vùng cao biên giới đến trường

Những ngày này, CBCS lực lượng BĐBP Quảng Nam ở nhiều đơn vị đã có những hoạt động thiết thực, góp phần cùng với chính quyền các cấp, các ngành nơi vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Nam đang làm hết sức mình để “tiếp sức”cho học sinh nghèo vượt khó vững bước đến trường. Bằng nhiều cách thức, CBCS các đơn vị và gia đình các em nhỏ đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến những trường hợp học sinh nghèo hiếu học Hoàng Anh

Điểm sáng Đăk Ga- mô hình “xây dựng thôn, làng no đủ, vững mạnh an toàn”

Thôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum là một trong những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh Kon Tum. Để góp phần đưa một địa phương đói nghèo lạc hậu trở nên “no đủ, vững mạnh, an toàn”, năm 2007, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Kon Tum đã ra Nghị quyết chuyên đề số 19-NQ/ĐUBP “Về lãnh đạo thực hiện các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng”. Trong đó, tập trung vào xây dựng làng “điểm sáng” Đăk Ga, với mô hình “xây dựng thôn, làng no đủ, vững mạnh an toàn”. Sau hơn 3 năm thực hiện dự án, bằng những nỗ lực của cán bộ, nhân dân thôn Đăk Ga và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, đến nay bộ mặt của Đăk Ga đã từng ngày thay da, đổi thịt. Sau đây là một số hình ảnh của thôn Đăk Ga. Hoàng Anh

BĐBP tỉnh Bình Phước : Năng động trong tăng gia sản xuất

Ngày 14 – 7, Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP đã đến thăm và kiểm tra một số đồn, trạm thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Tư lệnhđánh giá rất cao công tác sẵn sàng chiến đấu, vận động quần chúng, tăng gia sản xuất,… Đại tá Phùng Tiến Lãng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước cho biết: “Hiện nay, bộ chỉ huy và các đồn đã trồng được 480hecta cây cao su, đồn nào cũng nuôi được nhiều heo, bò, ngan, vịt, vườn sau xanh củ quả,… Mỗi năm tổng nhu nhập toàn tỉnh từ tăng gia sản xuất đạt mấy tỉ đồng, đời sống của bộ đội được cải thiện đáng kể. Nhiều đồn đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây cao su”. Trung tướng Trần Hoa, yêu cầu các đồn, trạm kiểm soát biên phòng nỗ lực hơn nữa trong việc tăng gia sản xuất, gắn với lợi ích kinh tế vàbảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ rừng. “Bình Phước là một trong những địa bàn trọng điểm, cán bộ chiến sĩ khi xử lý các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới phải chặt chẻ về thục tục hành chính và đúng pháp luật”. Hải Luận

Học viện Biên phòng báo công dâng Bác tại khu di tích lịch sử K9

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 18-8, đoàn đại biểu của Học viện Biên phòng (HVBP) gồm cán bộ, giảng viên cùng 90 học viên ưu tú, đại diện cho 909 học viên của nhà trường vừa tốt nghiệp năm 2011 đã đến dâng hương tưởng niệm và báo công dâng Bác tại khu di tích lịch sử K9 (thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội). Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã từng sống và làm việc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây cũng là nơi giữ gìn và bảo vệ thi hài của Người trong những năm từ 1969-1975. Hữu Tình (thực hiện)

Màu xanh trí thức trẻ nơi biên cương

QĐND Online - Một ngày tháng 6, chúng tôi đến thăm Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 đóng chân tại huyện Sốp Cộp-Sơn La (đảm nhận cả địa bàn huyện Điện Biên và Điện Biên Đông của tỉnh Điện Biên). Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè và cái nóng bỏng rát của miền biên giới giáp nước bạn Lào, màu áo xanh của những người lính Đoàn kinh tế và các trí thức trẻ tình nguyện vẫn thấp thoáng dưới đồng ruộng, sân vườn hay trên lớp học… Thực hiện Dự án 174 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng, giai đoạn 2010-2020”, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 cũng đã tiếp nhận các trí thức trẻ tình nguyện về công tác. Được phân chia thành các phân đội và bố trí công việc phù hợp theo chuyên ngành được học, các trí thức trẻ đã từng bước hòa nhập và phát huy vai trò không nhỏ của mình trong việc góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Theo QĐND

Mường Nhé có bộ đội “4 cùng”

Mới đây, tại huyện Mường Nhé (Điện Biên) lan truyền tin sẽ xuất hiện một “thế lực siêu nhiên” lừa bịp đồng bào Mông, với chiêu bài sẽ đưa bà con tới miền đất hứa, ở đó mọi người sẽ được ban sức khỏe, hạnh phúc, giàu có, thịnh vượng… Lợi dụng tình hình đó, một số phần tử xấu đã kích động, vận động đồng bào tụ tập lại ở một số điểm bản như: Huổi Chạ, xã Nậm Vì, đông nhất khu vực bản Huổi Khon, xã Nậm Kè đòi thành lập vương quốc riêng của người Mông, gây mất trật tự, an ninh ở địa phương. Để nhanh chóng ổn định tình hình, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Quân Khu 2) đã có mặt, cùng với các cấp, các ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương sở tại vận động, thuyết phục bà con không nên tin vào những lời bịa đặt lừa bịp; các luận điệu sai trái đối với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước, sớm trở về nhà để tiếp tục công việc nương rẫy, yên tâm sản xuất với cuộc sống bình yên gắn bó nơi núi rừng Tây Bắc. Sau nhiều ngày “4 cùng” với đồng bào, đơn vị 82 đã đóng góp trên 3000 ngày công, đào đắp nạo vét hàng nghìn mét kênh mương, vệ sinh các thôn bản, sửa chữa làm mới trường học, hướng dẫn đồng bào cấy lúa, trồng ngô, trồng sắn, khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí… ở 2 xã Nậm Kè, Nậm Vì và được đồng bào tin yêu, chính quyền khen ngợi. Anh Thào A Của, dân tộc Mông, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Vì bộc bạch: “Đồng bào Mông cơ bản đều là người tốt, do một số phần tử xấu tuyền truyền kích động nên một số người đã quá khích. Bộ đội về, bản làng thêm đông vui. Bộ đội không chỉ giúp dân mà còn tuyên truyền để dân hiểu chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước. An ninh, trật tự trong xã được củng cố và ổn định, đồng bào đã yên tâm sản xuất, chịu khó lên nương rồi!” Theo Quân đội nhân dân

Các phóng sự ảnh liên quan

  • Kình ngư bám biển Hoàng Sa
  • Một ngày ở đại bản doanh của “vũ khí loại 1”
  • Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng: “Quốc giỗ” ngày khai hội
  • Ngày nghỉ của học sinh vùng biên giới
  • Xuống giống cùng đồng bào Rục
  • Hoạt động của Ban thanh niên BTL BĐBP tại Sơn La
  • Thương lắm những đứa trẻ Nà Ớt
  • Đặc sắc chợ Mèo Vạc phiên cuối cùng trong năm
  • Phiêng Cành đan áo chờ xuân
  • Ngược dòng sông Giăng vào bản Đan Lai
1 2 3 Trang trước
Tin mới nhất
  • Đồn BP Mường Nhé xây dựng địa bàn vững mạnh
  • Người cán bộ "5 trong 1"
  • BĐBP – Sở TT & TT Long An: Tập huấn nghiệp vụ thông tin đối ngoại năm 2012
  • Đà Nẵng: Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hơn 3 tỷ đồng
  • BĐBP Thanh Hóa: Tổ chức hội thi kỹ thuật nghiệp vụ mật mã lần thứ 2 – năm 2012
  • BĐBP Quảng Ninh: Hội thi tuyên truyền pháp luật năm 2012
  • Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại
  • Đêm giao lưu nghệ thuật cảm động, đầy tự hào về người lính Cụ Hồ
  • BĐBP TP. Hồ Chí Minh: Khen thưởng thành tích Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Bài toán chống thiên tai ở Thạnh An
  • Trang chủ
  • Chính trị
  • Đạo đức Hồ Chí Minh
  • Quân sự-Quốc Phòng
  • Biên phòng toàn dân
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa
  • Pháp luật
  • Thể thao
  • Phóng sự
  • Quốc tế
Sơ đồ Website | RSS
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Hòa Văn
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội | Điện thoại :(04) 39364407 | Fax: (04) 39364408
Email: bienphongdientu@gmail.com; bienphongdientu@bienphong.com.vn
Ghi rõ nguồn: Báo biên phòng khi phát hành lại thông tin từ website này