Ngày 6-2 vừa qua là một ngày trọng đại đối với nước Anh. Đó là kỷ niệm 60 năm Ngày Nữ hoàng Anh Ê-li-da-bét II lên ngôi và cũng là ngày mở đầu cho 5 tháng lễ hội trên toàn Vương quốc Anh. Nữ hoàng Ê-li-da-bét II là người thứ hai vượt qua cột mốc 60 năm trị vì nước Anh sau Nữ hoàng Vích-to-ri-a, người ở ngai vàng 64 năm (1837-1901).
 |
Nữ hoàng Ê-li-da-bét II và phu quân Phi-líp trong ngày nhậm chức (2-6-1953). Ảnh: AFP |
Vào ngày định mệnh 6-2-1952, công chúa 25 tuổi Ê-li-da-bét đang đi thăm Kê-ni-a thì được chồng báo tin rằng Vua Gioóc-giơ VI đã băng hà trong giấc ngủ. Khi trở lại Anh, bà được đích thân Thủ tướng Uyn-xtơn Sớc-sin đón tại sân bay. Tuy nhiên, lễ đăng quang chính thức của bà chỉ diễn ra sau đó hơn một năm, vào ngày 2-6-1953. Lễ đăng quang của Nữ hoàng Ê-li-da-bét II đã được phát hình đến hàng triệu khán giả theo dõi chương trình đài BBC trực tuyến, và hàng triệu người khác xem các đoạn phim ghi lại sự kiện trọng đại này tại Mỹ và Ca-na-đa vài giờ đồng hồ sau đó.
Trong suốt thời kỳ trị vì của bà, Hoàng gia Anh đã đối mặt với những giai đoạn hỗn loạn và những khoảnh khắc mất đi sự ủng hộ, nổi trội là sau cái chết vào năm 1997 của Công nương Đi-an-na, người vợ cũ đáng mến của con trai bà và là người thừa kế ngai vàng, Thái tử Sác-lơ. Khi đó, nhiều người đã công kích Nữ hoàng vì tỏ thái độ thờ ơ và tách biệt với cảm xúc của công chúng về cái chết của Công nương Đi-an-na. Thậm chí, sự công kích này còn được ghi lại trong bộ phim The Queen (Nữ hoàng) đoạt giải Ô-xca năm 2006. Tuy nhiên, sau này Hoàng gia Anh cũng đã đón nhận làn gió mới sau lễ cưới vào năm ngoái của Hoàng tử Uy-li-am, cháu nội Nữ hoàng và Công nương Ca-thơ-rin Mít-lê-tơn.
Trong suốt thời kỳ trị vì của Nữ hoàng Ê-li-da-bét II, nước Anh đã có 12 Thủ tướng, nước Mỹ có 12 Tổng thống và Va-ti-căng có 6 vị Giáo hoàng. Nữ hoàng Ê-li-da-bét II đã đến thăm 116 nước trên thế giới. Tuy nhiên, trong 59 năm qua, Nữ hoàng Ê-li-da-bét II thường đánh dấu kỷ niệm lễ đăng quang một cách lặng lẽ. Trong bài phát biểu kỷ niệm 60 năm trị vì, Nữ hoàng cho biết bà muốn “phụng sự dân chúng với một quyết tâm mới”. Bà cũng cảm ơn thần dân “đã bày tỏ sự ủng hộ và khích lệ tuyệt vời cho tôi và Hoàng thân Phi-líp trong những năm qua”. Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mê-rôn ca ngợi Nữ hoàng đã dẫn dắt nước Anh “bằng kinh nghiệm, phẩm cách và uy quyền”. Ông cũng bác bỏ những lập luận cho rằng bà “chỉ là một vật trang trí lấp lánh”. “Hiểu như thế là hiểu sai những giá trị lập hiến của chúng ta và hạ thấp Nữ hoàng. Luôn cống hiến hết mình, đầy quyết tâm và được tôn trọng, bà là cội nguồn của trí khôn và sự tiếp nối” - Ông Ca-mê-rôn nói - “Cả cuộc đời tôi và với cuộc đời nhiều người ở đất nước này, Nữ hoàng đã luôn ở bên cạnh chúng ta”.
Ngay sau ngày khai mạc sẽ diễn ra một loạt các sự kiện kỷ niệm. Ngoại trừ hai hoạt động đã được lên lịch sẵn, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức kín. Đầu tiên, Nữ hoàng sẽ đến thăm Hội trường Lin Thao để gặp gỡ nhân viên và thăm lại các chứng tích lịch sử. Sau đó, bà đến thăm một trường mẫu giáo địa phương rồi xem vở kịch về 60 năm trị vì của mình. Tuần lễ kỷ niệm Kim Cương 2012 sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến 5-6 với điểm nổi bật là một đội tàu gồm 1.000 chiếc sẽ đi trên sông Thêm, dẫn đầu là chiếc tàu lớn chở Nữ hoàng, trang trí bằng hoa đỏ và vàng, biểu trưng cho Hoàng gia Anh. 41 phát đại bác chào mừng sẽ được bắn tại công viên Hype ở Luân Đôn, theo sau là 62 phát đại bác tại tháp Luân Đôn.
 |
| Nữ hoàng Ê-li-da-bét II được chào đón nồng nhiệt khi đi thăm Hội trường Lin Thao. Ảnh: AP |
Trong cả năm 2012, các thành viên của Hoàng gia bao gồm Hoàng tử Uy-li-am và phu nhân, công nương xứ Cam-brít sẽ đi khắp thế giới và tới một số nước thuộc khối Thịnh vượng chung để tổ chức Lễ kỷ niệm Kim Cương của Nữ hoàng. Hiện có 16 nước khác cũng coi Nữ hoàng Ê-li-da-bét II là nữ hoàng của nước họ. Ngoài ra, Nữ hoàng và ngài Phi-líp, còn được gọi là Công tước xứ Ê-đin-buốc sẽ chỉ đi thăm toàn nước Anh từ tháng 3 đến tháng 7.