An ninh biên giới Đọc báo in
  • Trang chủ
  • Diễn đàn - Đối thoại
  • Chính trị
  • Nhân vật
  • Lịch sử - Truyền thống
  • Biên giới hôm nay
  • Kinh tế - Xã hội
  • Pháp luật - Đời sống
  • Văn hóa - Văn nghệ
  • An ninh Quốc tế
  • Thế giới đó đây

Văn hóa - Văn nghệ

Bức tranh âm nhạc đa thanh sắc

20/02/2012 07:49  GMT+7

  • Email
  • Print
  • Góp ý

Trong tiết trời se lạnh của một buổi sáng đầu xuân, tại trụ sở Liên Hiệp các hội văn học – nghệ thuật Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2011. Đây được coi là giải thưởng danh dự và có uy tín nhất, trao cho các nhạc sĩ và những nhà nghiên cứu có những tác phẩm xuất sắc đóng góp cho âm nhạc nước nhà trong năm 2011 vừa qua.

     
    Thiếu tướng, nhạc sĩ Vũ Hiệp Bình cùng các nhạc sĩ khác nhận giải thường. Ảnh: Tuệ Lâm
    Ban tổ chức cho biết, năm qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã nhận được gần 200 tác phẩm ca khúc, 32 tác phẩm khí nhạc và 29 công trình lý luận - nghiên cứu tham gia xét giải năm nay. Từ các tác phẩm chọn lọc được gửi về, Hội đồng giám khảo của Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã chọn ra trên 100 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng.

    Như thường niên, hạng mục thanh nhạc vẫn chiếm số lượng giải đông đảo với 2 giải A thể loại ca khúc cho tác phẩm “Tên người đẹp mãi Bến Tre” của nhạc sĩ Chu Minh (Hà Nội), “Tổ quốc gọi tên mình” của Đinh Trung Cẩn (TP Hồ Chí Minh); 1 giải A thể loại Romance cho tác phẩm “Những tiếng ru” của Đặng Hữu Phúc (Hà Nội). Giải A thể loại ca khúc thiếu nhi được trao cho tác giả Hoàng Lương (Hà Nội) với ca khúc được phóng tác theo chủ đề dân ca Xê Đăng “Chin Jil đi tắm”. Riêng thể loại hợp xướng, không có giải A, B. Giải cao nhất của hợp xướng là giải C thuộc về 3 tác phẩm: “Quê hương trên tầng cao mới” (Hợp xướng 3 chương) - tác giả: Hoàng Bích (Quảng Nam); “Tổ quốc nhìn từ biển” (thơ: Nguyễn Việt Chiến) -  tác giả: Đào Hữu Thi (Hà Nội) và “Trên đỉnh Nâm Nung ta hát” của nhạc sĩ Võ Cường (Đắk Nông)…

    Tại Lễ trao giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2011, lực lượng BĐBP cũng có nhạc sĩ được vinh danh ở hạng mục thanh nhạc với ca khúc “Tây Hồ hoài niệm” giải C (không có giải B) thể loại Romance - ca khúc nghệ thuật của Thiếu tướng, nhạc sĩ Vũ Hiệp Bình và “Biển - mẹ Âu Cơ” (giải C thể loại ca khúc) của Đại tá, nhạc sĩ Vũ Đức Tạo.

    Điều dễ dàng nhận thấy là những giải cao nhất được trao trong năm 2011 đã rơi vào nhóm các tác phẩm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, trong đó, đậm nét nhất là chủ đề biển, đảo, lòng yêu nước và bảo vệ chủ quyền nơi biên giới – biển, đảo của dân tộc. Từ những ca khúc như “Tổ quốc gọi tên mình” của Chu Minh; “Sông Hồng hình Tổ quốc” của Thụy Kha; “Biển - mẹ Âu Cơ” của Vũ Đức Tạo; “Khát vọng biển khơi” của Minh Quang… đến các tác phẩm khí nhạc đồ sộ như Tổ khúc Giao hưởng 3 chương: “Đường Hồ Chí Minh trên biển - con đường huyền thoại” của Lê Quang Vũ, “Tổ quốc nhìn từ biển” của Đào Hữu Thi.

     
     Ảnh: Phi Hùng

    Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đánh giá rằng, ở thể loại Romance, hay còn được gọi bằng cái tên “Ca khúc nghệ thuật” là một thể loại âm nhạc hòa tấu thính phòng dành cho giọng ca và bè đệm đàn. Tổ khúc kiểu mới này đã trở thành tinh hoa âm nhạc thế kỷ XX trong sự nghiệp sáng tạo của Bulez, Britten, Prokofiev, Schostakovich, Sviridov và nhiều nhạc sĩ khác. Trong âm nhạc hàn lâm của nước ta hiện nay, thể loại Romance - ca khúc nghệ thuật ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều thế hệ nhạc sĩ. Trong số các ca khúc tranh giải ở thể loại Romance, tác phẩm “Tây Hồ hoài niệm” của Thiếu tướng, nhạc sĩ Vũ Hiệp Bình được Hội đồng giám khảo đánh giá cao và đã dành được vị trí xứng đáng trong Giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2011. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng hy vọng trong tương lai không xa, các nhạc sĩ chuyên và không chuyên của lực lượng BĐBP sẽ có thêm nhiều ca khúc nghệ thuật hay phản ánh đặc sắc đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc và của chính những người lính mang quân hàm xanh đang làm nhiệm vụ nơi địa đầu Tổ quốc.

    Tuệ Lâm

    • Email
    • Print
    • Góp ý

    Các tin liên quan

    • Sách đem tri thức đến cho con người[08/05/2012]
    • Tự kể về "văn hóa của mình"[07/05/2012]
    • Phương tiện hàng hải quan trọng trước thế kỷ XX[29/04/2012]
    • Gặp gỡ các nghệ sĩ vừa được đề nghị tặng NSND và NSƯT[27/04/2012]
    • Tiếng khèn réo rắt cao nguyên đá[25/04/2012]
    • Cảng Nha Trang "bội thu" tàu du lịch [29/03/2012]
    • Món ngon từ thời mở cõi[29/03/2012]
    • Thơ giúp ngư dân thêm yêu biển[01/03/2012]
    • Đào Duy Từ và Hổ trướng khu cơ[24/02/2012]
    • Như muôn cây cỏ mùa xuân[24/02/2012]
    1 2 3 4 5 Trang trước ... Trang cuối
    Tin mới nhất
    • Người khai phá du lịch đảo Cô Tô
    • Sách đem tri thức đến cho con người
    • Sơn ca nước Anh Ây-đi-li: Một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới
    • Chiến lược của NATO ở Trung Á
    • Tự kể về "văn hóa của mình"
    • Chồng ngồi tù vì ma túy, vợ vẫn bán “hàng trắng”
    • Gia Lai: Không xử lý mạnh tay, rừng sẽ chỉ còn trong “huyền thoại”?
    • Sân bay khẩn trương... điện, đường trì trệ điện
    • Mong có một phiên tòa
    • Mũi chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy
    • Trang chủ
    • Diễn đàn - Đối thoại
    • Chính trị
    • Nhân vật
    • Lịch sử - Truyền thống
    • Biên giới hôm nay
    • Kinh tế - Xã hội
    • Pháp luật - Đời sống
    • Văn hóa - Văn nghệ
    • An ninh Quốc tế
    • Thế giới đó đây
    Sơ đồ Website | RSS
    Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
    Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Hòa Văn
    Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
    Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội | Điện thoại :(04) 39364407 | Fax: (04) 39364408
    Email: bienphongdientu@gmail.com; bienphongdientu@bienphong.com.vn
    Ghi rõ nguồn: Báo biên phòng khi phát hành lại thông tin từ website này