An ninh biên giới Đọc báo in
  • Trang chủ
  • Diễn đàn - Đối thoại
  • Chính trị
  • Nhân vật
  • Lịch sử - Truyền thống
  • Biên giới hôm nay
  • Kinh tế - Xã hội
  • Pháp luật - Đời sống
  • Văn hóa - Văn nghệ
  • An ninh Quốc tế
  • Thế giới đó đây

Pháp luật - Đời sống

Cất vó

16/02/2012 16:58  GMT+7

  • Email
  • Print
  • Góp ý

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án mang bí số 422-L, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy (PCTPMT) BĐBP phối hợp với Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện trên xe khách Chi Toàn, mang biển kiểm soát UN 0357 có cất giấu một số lượng lớn ma túy. Ban chuyên án đã quyết định dùng chính số ma túy trên làm “mồi nhử” và đã cất được một mẻ vó lớn.Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19-4-2011, chiếc xe khách của nhà xe Chi Toàn chạy tuyến Thà Khẹt (Lào) - Diễn Châu (Việt Nam) từ từ vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Cả lái xe và hành khách đi trên xe đều không hề biết rằng, chiếc xe đã bị lực lượng PCTPMT BĐBP Hà Tĩnh đưa vào “vòng ngắm” kể từ khi xuất bến tại Thà Khẹt.

     
    Lực lượng PCTPMT đồn BP cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt gữ đối tượng buôn bán ma túy qua biên giới. Ảnh: H.A
    Do đã được Ban chuyên án thông báo trước, khi hành khách đã xuống hết, các chiến sĩ PCMT của Trạm kiểm soát BP cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Chi cục Hải quan Cầu Treo tiến hành kiểm tra hành lý trên xe để kiểm chứng thông tin. Sau hơn 1 giờ kiểm tra hành lý trên xe, các trinh sát đã phát hiện trong số 10 chiếc loa thùng trên nóc xe, có một chiếc loa bên trong chứa 20 bánh cần sa khô. Tuy nhiên, số loa thùng trên không phải là hành lý của các hành khách đi trên chuyến xe này mà là của một người đàn ông gửi về. Các trinh sát lập tức thông báo về Ban chuyên án.

     Ban chuyên án quyết định một phương án táo bạo, dùng chính số ma túy trên để làm “mồi nhử” bắt giữ các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này khi chúng đang giao nhận. Thực hiện phương án này, Ban chuyên án đã cử lực lượng trinh sát của đồn BP cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được “xã hội hóa” có nhiệm vụ tiếp tục bám theo chiếc xe và đồng thời phối hợp với phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (PC 47) Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lực lượng mật phục, đón lõng để bắt giữ các đối tượng nhận số loa thùng trên chuyến xe này khi chúng vừa xuất hiện.

    13 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe khách Chi Toàn dừng lại tại Diễn Kỳ, Diễn Châu để trả “hàng”. Tại đây, các trinh sát phát hiện 2 người phụ nữ đến nhận chiếc loa thùng có chứa 20 bánh cần sa, tổng trọng lượng 17,499kg. Lập tức, lực lượng chức năng ập đến bắt giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật trước sự ngỡ ngàng của hành khách đi trên xe. Lực lượng PCTPMT BĐBP Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản bắt giữ quả tang; đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng này.

    Tại cơ quan điều tra, nhân thân của 2 phụ nữ trên đã nhanh chóng được làm rõ. Người phụ nữ lớn tuổi tên là Nguyễn Thị Lan, SN 1955, trú tại Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An và người phụ nữ trẻ mang tên Nguyễn Thị Hương, SN 1986. Qua khai thác nóng 2 đối tượng, được biết số cần sa trên do Chu Ngọc Tuấn, SN 1986 (là con trai của thị Lan và là chồng của thị Hương) gửi từ Lào về.

     
    Đối tượng Chu Ngọc Tuấn.

    Ngay sau khi có được thông tin về đối tượng chính của vụ án, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) tiến hành truy bắt đối tượng Chu Ngọc Tuấn. Đến 5 giờ 30 phút ngày 20-4, lực lượng PCTPMT BĐBP Hà Tĩnh và Công an Lào đã bắt được đối tượng Tuấn khi y đang trú tại phòng trọ ở bản Na Hến, huyện Hển Bun, tỉnh Khăm Muộn. Lực lượng Công an Lào đã trục xuất Tuấn về nước với lý do hết sức hợp lý vì buôn bán không đăng ký kinh doanh. Khi tên Tuấn về đến cửa khẩu Cầu Treo, lực lượng PCTPMT đồn BP cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hắn bởi hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Tại cơ quan điều tra BĐBP, Chu Ngọc Tuấn đã thành khẩn khai báo, trong thời gian lăn lộn tại khắp các bản làng bên Lào để buôn bán xoong nồi, hàng gia dụng và hàng điện tử, hắn đã biết được một số người dân Lào có bán cần sa khô. Vì hám lợi, hắn đã quyết định “làm thêm” bằng cách mua cần sa rồi gửi về cho mẹ và vợ ở Việt Nam bán kiếm lời. Để qua mắt các lực lượng chức năng của Lào và Việt Nam, mỗi khi mua được cần sa, hắn đều đóng vào 1 chiếc loa thùng rồi gửi theo xe khách về Việt Nam với lý do số loa này bị khách hàng “đổi lại” vì kém chất lượng.

    Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của gia đình Chu Ngọc Tuấn đã sập bẫy. Ngày 20-4, đồn BP cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao toàn bộ người, tang vật cho PC 47 Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

    Trần Hoàng Anh

    • Email
    • Print
    • Góp ý

    Các tin liên quan

    • Chồng ngồi tù vì ma túy, vợ vẫn bán “hàng trắng”[07/05/2012]
    • Gia Lai: Không xử lý mạnh tay, rừng sẽ chỉ còn trong “huyền thoại”?[07/05/2012]
    • Mong có một phiên tòa[05/05/2012]
    • Mũi chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy[05/05/2012]
    • Thú chơi tận diệt rừng[29/04/2012]
    • Triệt phá các ổ nhóm trộm trâu, bò ổ nhóm trộm trâu, bò[29/04/2012]
    • Nạn bắt cóc phụ nữ, trẻ em ở Hà Giang: Còn dai dẳng đến bao giờ? [29/04/2012]
    • Bạn đồng hành tin tưởng của ngư dân[29/04/2012]
    • Để nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong BĐBP[29/04/2012]
    • Đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển: Đánh đúng, đánh trúng[29/04/2012]
    1 2 3 4 5 Trang trước ... Trang cuối
    Tin mới nhất
    • Người khai phá du lịch đảo Cô Tô
    • Sách đem tri thức đến cho con người
    • Sơn ca nước Anh Ây-đi-li: Một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới
    • Chiến lược của NATO ở Trung Á
    • Tự kể về "văn hóa của mình"
    • Chồng ngồi tù vì ma túy, vợ vẫn bán “hàng trắng”
    • Gia Lai: Không xử lý mạnh tay, rừng sẽ chỉ còn trong “huyền thoại”?
    • Sân bay khẩn trương... điện, đường trì trệ điện
    • Mong có một phiên tòa
    • Mũi chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy
    • Trang chủ
    • Diễn đàn - Đối thoại
    • Chính trị
    • Nhân vật
    • Lịch sử - Truyền thống
    • Biên giới hôm nay
    • Kinh tế - Xã hội
    • Pháp luật - Đời sống
    • Văn hóa - Văn nghệ
    • An ninh Quốc tế
    • Thế giới đó đây
    Sơ đồ Website | RSS
    Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
    Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Hòa Văn
    Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
    Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội | Điện thoại :(04) 39364407 | Fax: (04) 39364408
    Email: bienphongdientu@gmail.com; bienphongdientu@bienphong.com.vn
    Ghi rõ nguồn: Báo biên phòng khi phát hành lại thông tin từ website này