An ninh biên giới Đọc báo in
  • Trang chủ
  • Diễn đàn - Đối thoại
  • Chính trị
  • Nhân vật
  • Lịch sử - Truyền thống
  • Biên giới hôm nay
  • Kinh tế - Xã hội
  • Pháp luật - Đời sống
  • Văn hóa - Văn nghệ
  • An ninh Quốc tế
  • Thế giới đó đây

Biên giới hôm nay

Xuân bên cột mốc biên cương

31/01/2012 09:28  GMT+7

  • Email
  • Print
  • Góp ý

Khi những tia nắng đầu tiên vừa ửng hồng phía chân trời, hơn 100 đoàn viên thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tề tựu làm lễ xuất quân tại cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Nam. Con đường dài gần 200 cây số từ TP Tam Kỳ ngược lên cửa khẩu Nam Giang như ngắn lại bởi những bài đồng ca trầm bổng theo từng con dốc. Bên đường, những cánh hoa cúc, hoa mai vàng rực rỡ đua nhau khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân mới đã về.

     
    Bên cột mốc 717.
    Những cảm xúc đầu tiên

    Bây giờ, lên biên giới “khỏe khô”, sáng xuất phát ở TP Tam Kỳ, dích dắc khoảng gần trưa là đã có mặt tại đồn BP cửa khẩu Nam Giang. Ra đón đoàn ngay tại cổng đồn, sau cái bắt tay thật chặt, Trung tá Nguyễn Hữu Quyết, Chính trị viên đồn BP cửa khẩu Nam Giang niềm nở: “Đúng là Tết! Chưa bao giờ đơn vị mình lại rộn ràng và vui như hôm nay”.

    Sau khi nghỉ ngơi, “nạp năng lượng” để lấy lại sức, đoàn tiếp tục hành quân lên thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc, cách đồn khoảng gần 20km. Với Nguyễn Thị Thùy Trang, Đoàn viên khối doanh nghiệp Quảng Nam thì đây là lần đầu tiên cô được đặt chân đến mảnh đất núi rừng biên cương hùng vĩ và biết thế nào là cột mốc biên giới thiêng liêng. Cô xúc động cho biết: “Từ khi được biết đến thế nào là chủ quyền lãnh thổ, được tận mắt chứng kiến những công việc và những vất vả, khó khăn của các chiến sĩ biên phòng, trong em cứ rạo rực trào dâng những cảm xúc khó tả, nhất là khi thực hiện nghi lễ chào cột mốc cùng các chiến sĩ Biên phòng”.

    Thùy Trang còn bộc bạch, sau chuyến đi này cô sẽ mang những hiểu biết của mình để kể lại cho bạn bè, đồng nghiệp và gia đình của mình về biên giới, biên cương và những việc làm của các chiến sĩ Biên phòng để mọi người cùng tham gia vào các hoạt động tình nguyện “Vì biên cương Tổ quốc” bằng những việc làm cụ thể. Cùng chung tâm trạng với Thùy Trang, đoàn viên trẻ Trần Phan Quang tâm sự: “Đứng trước cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc mình cảm thấy hết sức vinh dự và tự hào. Mình nguyện sẽ cùng đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đem tài năng, sức trẻ đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Bác Hồ đã dạy.”

    Tiếp thêm sức sống mới cho biên cương

    Chiều biên giới buông xuống thật nhanh, cả đoàn nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ đồn BP cửa khẩu Nam Giang và bà con dân bản. Mới hơn 5 giờ chiều, bà con các bản, làng quanh khu vực đã kéo đến chật kín sân đồn Biên phòng để chờ xem văn nghệ và nhận quà tết. Anh Brao Thum, đoàn viên thôn Đắc ốc cho biết: “Mấy hôm nay, khi hay tin có đoàn công tác của Tỉnh đoàn Quảng Nam lên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tổ chức đón Tết sớm nên bà con rất háo hức. Hôm nay, nhiều người ở các bản xa đã đi bộ cả hai, ba tiếng đồng hồ để đến chờ xem.”

     
    Thi nấu cơm lam và gói bánh chưng.

    Đêm văn nghệ khởi động cho ngày hội “Thanh niên vì biên cương Tổ quốc” thành công ngoài mong đợi. Những bài hát đậm chất “cây nhà lá vườn” cứ níu chân bà con đến tận nửa đêm. Trước khi ra về, già làng Plong Má, thôn Công-Tơ-Rơn còn tiếc nuối: “Đã lâu lắm rồi bà con dân bản mình mới được xem một đêm văn nghệ hay đến thế. Sao các cán bộ, các con lại nghỉ sớm thế”. Thượng úy Đặng Đình Xuân, Trợ lý thanh niên BĐBP tỉnh Quảng Nam phải động viên mãi già làng mới chịu về sau khi mời già làng và bà con các bản tiếp tục tham dự chương trình thi nấu cơm lam, nấu bánh chưng và nhảy sạp mừng năm mới 2011 vào sáng hôm sau.

    Những hoạt động diễn ra ngay trong ngày hội thanh niên “Vì biên cương Tổ quốc” như tiếp thêm sức sống mới cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện biên giới Nam Giang. Rời đồn BP cửa khẩu Nam Giang, dưới ánh chiều tà, đứng trên đỉnh La Deê đón làn gió mát lạnh, tôi nhắm mắt, hít một hơi thật dài, trong lòng trào dâng một niềm tin tươi sáng.

     Anh Thái Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Nam chia sẻ: “Thực hiện Năm Thanh niên - 2011, ngay từ đầu năm Tỉnh đoàn Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có lễ phát động ngày hội thanh niên “Vì biên cương Tổ quốc” nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, nhân dịp tổng kết năm Thanh niên 2011 và đón chào xuân Nhâm Thìn, Ban chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với Huyện đoàn Nam Giang và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam tổ chức chương trình hoạt động xã hội “Xuân Biên giới” nhằm đẩy mạnh các phong trào hành động của tuổi trẻ, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia vào các hoạt động tình nguyện hỗ trợ nhân dân và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Đó chính là sự chia sẻ chân tình với những khó khăn của nhân dân vùng biên và những người chiến sĩ đang ngày đêm cầm chắc tay súng để bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ Quốc”.

    Hội An - Quốc Vũ

    • Email
    • Print
    • Góp ý

    Các tin liên quan

    • Khởi sắc cùng Binh đoàn[29/04/2012]
    • Ka Ai sau cổng trời[29/03/2012]
    • Thêm một kỳ tích trên đỉnh Thu Lũm[23/03/2012]
    • Trường Sơn, mùa xuân này[31/01/2012]
    • Dấu ấn trên đỉnh Trường Sơn[27/12/2011]
    • “Có chúng tôi vững vàng nơi miền Tây…”[27/12/2011]
    • “Lời anh hát thay lời Tổ quốc”[22/09/2011]
    • Việt Nam - Lào: Tăng cường xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển[21/09/2011]
    • Ở nơi gió núi, mây ngàn[01/09/2011]
    • “Cánh sóng” vươn xa[26/06/2010]
    1 2 3 Trang trước
    Tin mới nhất
    • Người khai phá du lịch đảo Cô Tô
    • Sách đem tri thức đến cho con người
    • Sơn ca nước Anh Ây-đi-li: Một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới
    • Chiến lược của NATO ở Trung Á
    • Tự kể về "văn hóa của mình"
    • Chồng ngồi tù vì ma túy, vợ vẫn bán “hàng trắng”
    • Gia Lai: Không xử lý mạnh tay, rừng sẽ chỉ còn trong “huyền thoại”?
    • Sân bay khẩn trương... điện, đường trì trệ điện
    • Mong có một phiên tòa
    • Mũi chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy
    • Trang chủ
    • Diễn đàn - Đối thoại
    • Chính trị
    • Nhân vật
    • Lịch sử - Truyền thống
    • Biên giới hôm nay
    • Kinh tế - Xã hội
    • Pháp luật - Đời sống
    • Văn hóa - Văn nghệ
    • An ninh Quốc tế
    • Thế giới đó đây
    Sơ đồ Website | RSS
    Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
    Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Hòa Văn
    Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
    Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội | Điện thoại :(04) 39364407 | Fax: (04) 39364408
    Email: bienphongdientu@gmail.com; bienphongdientu@bienphong.com.vn
    Ghi rõ nguồn: Báo biên phòng khi phát hành lại thông tin từ website này