An ninh biên giới Đọc báo in
  • Trang chủ
  • Diễn đàn - Đối thoại
  • Chính trị
  • Nhân vật
  • Lịch sử - Truyền thống
  • Biên giới hôm nay
  • Kinh tế - Xã hội
  • Pháp luật - Đời sống
  • Văn hóa - Văn nghệ
  • An ninh Quốc tế
  • Thế giới đó đây

Nhân vật

Không đơn độc nơi biển cả

08/02/2012 20:04  GMT+7

  • Email
  • Print
  • Góp ý

Ngày 18-8-2011, Hợp tác xã đánh bắt xa bờ và dịch vụ thủy sản xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ra đời. Hợp tác xã hiện có 22 xã viên (mỗi tàu gọi là một xã viên). Mỗi tàu khoảng 30 ngư dân. Các thành viên tự góp vốn và tổ chức hoạt động theo điều lệ hợp tác xã. Khi ra khơi, các xã viên vừa giúp nhau phát triển kinh tế, vừa phối hợp với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Đoàn Hữu Ngọt - Chủ nhiệm Hợp tác xã Nghề cá Bình Chánh.

     
    Ông Đoàn Hữu Ngọt. Ảnh: Văn Chương
    PV: Đầu xuân mới, hợp tác xã có những tin vui gì, thưa ông?

    Ông Đoàn Hữu Ngọt: Vừa qua, anh Võ Tấn Trưởng, thành viên hợp tác xã có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ về nhà ở trị giá 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi được đào tạo miễn phí 40 thuyền trưởng, máy trưởng (1,1 triệu đồng/suất). Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã hứa sẽ hỗ trợ 20 suất bảo hiểm thân tàu (20 triệu đồng/tàu). Sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền thực sự là niềm vui trong ngày đầu xuân của chúng tôi.

    PV: Thưa ông, hiện các ngư dân trong hợp tác xã đã hiểu và bắt đầu mặn mà với hợp tác xã nghề cá?

    Ông Đoàn Hữu Ngọt: Khỏi phải nói! Mới đầu người ta đồn rằng việc đưa tàu vô hợp tác xã thì cá bán ra phải xung vô hợp tác xã, tàu thành của công. Khi tôi tới nhà vận động, mấy ông ngư dân trốn trong buồng, nói vợ ra tiếp. Thấy số điện thoại của chủ nhiệm thì không thèm bắt máy hoặc báo bận. Bí quá, chúng tôi vận động anh em, họ hàng, bạn bè thân thuộc vào hợp tác xã để người ta theo. Hợp tác xã tạm thời khóa sổ với 22 xã viên, 20 tàu cá công suất lớn. Giờ thấy lợi ích của hợp tác xã, các ngư dân khác bắt đầu kèo nài để xin vào hợp tác xã. 

    PV: Hợp tác xã sẽ hỗ trợ các xã viên như thế nào trong việc đánh bắt?

    Ông Đoàn Hữu Ngọt: Để vào hợp tác xã, mỗi xã viên đã đóng góp 20 triệu đồng. Số tiền này sẽ hỗ trợ xoay vòng cho các ngư dân mua tổn phí để đi biển. Tuy nhiên, nếu 20 tàu cá này đồng loạt ra khơi thì cần trên 10 tỷ đồng.

    Trước đây, nếu tàu nào đi biển mà thiếu tiền thì bốc nóng lãi suất 60%. Ứng tiền chủ nậu thì khi vô bờ, phải bán cho họ thấp hơn giá thị trường 1.000đồng/kg. Mỗi bao mực 100kg thì bị trừ mất 5kg. Những con số này cho thấy, nếu hợp tác xã tự chủ được vốn xoay vòng thì các xã viên nhất định sẽ ổn định và làm ăn phát đạt.

    PV: Hợp tác xã đã kết nối các tàu, thuyền thành tổ, đội ra sao?

    Ông Đoàn Hữu Ngọt: Hiện nay, đài Icom cộng đồng của xã Bình Chánh không có người quản lý, chúng tôi xin phép địa phương chuyển máy Icom tầm xa này về đặt tại gia đình. Đài Icom được coi như tổng chỉ huy trên biển. Có việc gì thì điện về báo cáo, nếu có tàu bị nạn thì gọi thợ máy đến hướng dẫn sửa máy từ xa như bác sĩ nội soi bệnh nhân. Còn trong trường hợp không thể khắc phục được thì mới thực hiện phương án cuối cùng là gọi anh em tới cứu. Các tàu cá của hợp tác xã khi ra khơi thường đi thành tổ, mỗi tổ 4 chiếc.

    PV: Bỏ qua chủ nậu, đứng ra tiêu thụ sản phẩm cho xã viên và bà con ngư dân, hợp tác xã có làm được điều này?

    Ông Đoàn Hữu Ngọt: Nếu chủ nậu tính giá chênh lệch 1.000đ/kg mực khô, mỗi tàu câu mực chở vô 15 tấn mực bán thì đã bị mất 15 triệu đồng, đó là chưa kể bị trừ hao hụt, gọi là trừ bì. Mấy chục năm nay, xã viên đánh bắt về hoàn toàn dựa vào chủ nậu để tiêu thụ sản phẩm. Nhiều khi bán mực, cả tháng sau, chủ nậu chưa đưa tiền cũng ráng phải chịu. Nói chung là khó khăn nhiều mặt khi dựa vào chủ nậu. Vừa qua, Tổng Công ty Sa Ga ở thành phố Hồ Chí Minh đã hứa sẽ hỗ trợ hợp tác xã, thu mua trực tiếp sản phẩm đánh bắt của bà con. Hy vọng hợp đồng này thuận lợi.

    PV: Ra khơi khai thác hải sản, ngư dân cũng gắn với nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hợp tác xã có đưa vấn đề này vào điều lệ hoạt động?

    Ông Đoàn Hữu Ngọt: Đội tàu của hợp tác xã chủ yếu hoạt động ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ngư dân trong hợp tác xã xác định, nếu biển, đảo không giữ được thì mình không có ngư trường làm ăn. Chính vì vậy, ra khơi đánh bắt thì phải gắn quyền lợi với nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong điều lệ thành lập hợp tác xã nghề cá, chúng tôi cũng đã quy định. Các thành viên trong hợp tác xã sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ này trong năm mới.

    PV: Hợp tác xã đã phối hợp với BĐBP và các lực lượng như thế nào để vừa bảo đảm an toàn cho ngư dân, vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo?

    Ông Đoàn Hữu Ngọt: Trong công việc hàng ngày, chúng tôi thường xuyên quan hệ và nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của BĐBP. Khi tàu gặp nạn thì nối máy Icom với tần số đài canh của BĐBP để cùng phối hợp bảo vệ tính mạng và tài sản cho ngư dân. Thành công nhất trong việc này là phối hợp với đài canh biên phòng và đề nghị tàu 707 của Quân chủng Hải quân cứu tàu của ngư dân Bùi Tấn Lạt. 19 ngư dân trên tàu này trở về an toàn.

     
     Đội tàu câu mực khơi của hợp tác xã. Ảnh: VC

    PV: Ông có điều gì chia sẻ trong dịp đầu xuân mới?

    Ông Đoàn Hữu Ngọt: Cách đây chưa lâu, chiếc tàu của ông Bùi Tấn Lạt ở địa phương bị nạn và được đưa vào đảo Côn Sơn. Thấy anh em vất vả, BĐBP đã cho 600.000 đồng để mua thức ăn bồi dưỡng. Trước khi vào đất liền, mỗi ngư dân được BĐBP hỗ trợ 400.000 đồng. Tàu vô gần tới đất liền thì có tàu của BĐBP vượt sóng dữ từ trong bờ chạy ra đón ngoài biển. Chúng tôi cảm ơn BĐBP, nhờ có sự quan tâm của BĐBP và các lực lượng hoạt động trên biển, ngư dân không đơn độc nơi biển cả.           

    PV: Xin cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi.    

    Lê Văn Chương (Thực hiện)

    • Email
    • Print
    • Góp ý

    Các tin liên quan

    • Người khai phá du lịch đảo Cô Tô[08/05/2012]
    • Người hai lần được truy điệu sống[29/04/2012]
    • Vị tướng giữa đời thường[05/04/2012]
    • Vị Giáo sư đầu ngành châm cứu Việt Nam[29/03/2012]
    • Gương sang ở Hô Bon[15/03/2012]
    • “Ngư ông” ở làng chài Phú Lạc[12/03/2012]
    • Người không đầu hàng số phân [01/02/2012]
    • Người chỉ huy lúa nước[01/02/2012]
    • Vị Tiến sĩ đầu tiên của người Sán Chay[31/01/2012]
    • Đội du kích Ba Tơ: Trưởng thành trong bão táp cách mạng[26/12/2011]
    1 2 3 4 Trang trước
    Tin mới nhất
    • Người khai phá du lịch đảo Cô Tô
    • Sách đem tri thức đến cho con người
    • Sơn ca nước Anh Ây-đi-li: Một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới
    • Chiến lược của NATO ở Trung Á
    • Tự kể về "văn hóa của mình"
    • Chồng ngồi tù vì ma túy, vợ vẫn bán “hàng trắng”
    • Gia Lai: Không xử lý mạnh tay, rừng sẽ chỉ còn trong “huyền thoại”?
    • Sân bay khẩn trương... điện, đường trì trệ điện
    • Mong có một phiên tòa
    • Mũi chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy
    • Trang chủ
    • Diễn đàn - Đối thoại
    • Chính trị
    • Nhân vật
    • Lịch sử - Truyền thống
    • Biên giới hôm nay
    • Kinh tế - Xã hội
    • Pháp luật - Đời sống
    • Văn hóa - Văn nghệ
    • An ninh Quốc tế
    • Thế giới đó đây
    Sơ đồ Website | RSS
    Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
    Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Hòa Văn
    Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
    Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội | Điện thoại :(04) 39364407 | Fax: (04) 39364408
    Email: bienphongdientu@gmail.com; bienphongdientu@bienphong.com.vn
    Ghi rõ nguồn: Báo biên phòng khi phát hành lại thông tin từ website này