“Thưởng nóng” cán bộ, chiến sĩ đồn BP Na Hình vì thành tích bắt giữ thành công “sát thủ máu lạnh” Lê Văn Luyện
Chiều qua (1-9), Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP thay mặt Đảng ủy BĐBP, Ban Chỉ đạo 138 Bộ Quốc phòng đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đồn BP Na Hình, BĐBP tỉnh Lạng Sơn vì đã lập thành tích xuất sắc bắt giữ thành công tên Lê Văn Luyện - “sát thủ máu lạnh” đã có hành vi cướp tài sản, giết cả nhà chủ tiệm vàng Ngọc Bích, ở Phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền trao tiền thưởng của BTL BĐBPcho đồn BP Na Hình.
Ngày 30-8, đồn BP Na Hình chính thức nhận được thông báo quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Luyện do Ban chuyên án Công an tỉnh Bắc Giang gửi đến. Trước đó, VKSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can số 221/KSĐT-TA đối với bị can Lê Văn Luyện với 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Sau nhiều ngày đêm triển khai lực lượng liên tục mật phục, truy bắt sát thủ “máu lạnh” Lê Văn Luyện, chiều 31-8, đồn BP Na Hình (Lạng Sơn) đã tóm gọn tên này khi y vừa vượt qua đường mòn biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, cán bộ đồn BP Na Hình đã khiến tên Luyện thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại buổi gặp mặt cán bộ, chiến sỹ đồn Na Hình, thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền đã trao món quà ý nghĩa cho tập thể đồn BP Na Hình.
Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiễn cũng đã trao số tiền “thưởng nóng” 20 triệu đồng của Bộ Tư lệnh BĐBP để kịp thời động viên các cán bộ, chiến sĩ.
Được biết, nhân dịp này, Bộ Công an cũng đã trao số tiền thưởng 50 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ đồn BP Na Hình.
Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Na Hình, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền nhấn mạnh: Đối tượng Lê Văn Luyện đã có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây ra hậu quả lớn, kiến dư luận xã hội hết sức bất bình. Chiến công của cán bộ, chiến sĩ đồn BP Na Hình đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân, có giá trị tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh ngày đêm bám trụ nơi “đầu sóng, ngọn gió”…
Viết Hà