Cả làng có nhà mới
Đã gần 50 năm qua, người dân làng Hòa Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng sống ẩn mình lặng lẽ trong những căn nhà tạm bợ, dột nát. Sáng 25-8 vừa qua, cả làng bỗng chốc như vỡ òa, bừng lên những niềm vui hạnh phúc khi mọi người trong làng được đặt chân về những ngôi nhà mới khang trang.
Hòa Vân
xưa
Làng Hòa Vân trước đây là một vùng đất biệt lập, nằm nép mình trong một thung lũng nhỏ dưới chân đèo Hải Vân. Năm 1968, một người nước ngoài đã ra đây lập trại để nuôi dưỡng những người bị bệnh phong thuộc các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Ban đầu, làng này được gọi là "làng cùi", "làng hủi" vì chỉ có những người bị bệnh phong sinh sống. Có lúc, số bệnh nhân khắp các tỉnh miền Trung về đây lên đến ba, bốn trăm người. Mỗi người một quê khác nhau, nhưng họ đều có chung nỗi đau về thể xác và bị người đời xa lánh. Họ xích lại gần nhau để san sẻ và cùng nhau lập nên làng Hòa Vân.
 |
Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Phan Văn Tâm thăm hỏi, động viên dân làng Hòa Vân trước khi vào nơi ở mới. |
Sau ngày
miền Nam hoàn toàn giải phóng, người dân nơi đây đã được Đảng, Nhà nước và các
cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng bệnh viện, chu cấp thuốc men, chăm sóc
sức khỏe nên căn bệnh quái ác đã được đẩy lùi, cuộc sống nơi đây dần trở nên
sung túc, dân làng ngày một thêm đông. Hòa Vân yên bình được mấy năm thì bão
biển, lở núi hoành hành. Đất của làng ngày một ít đi vì bị sóng biển xâm thực.
Mất đất, dân làng lại dắt nhau, bồng bế con cái đi tha phương kiếm sống rồi định
cư luôn ở vùng đất mới. Có thời điểm, cả làng chỉ còn lại khoảng hơn 130 hộ với
trên 300 nhân khẩu. Đến năm 1998, làng Hòa Vân mới được công nhận là một đơn vị
hành chính thuộc TP Đà Nẵng.
Nói là
sung túc hơn trước nhưng cuộc sống của những người dân nơi đây vẫn còn gặp rất
nhiều khó khăn, vất vả. Ngoài một số hộ được bố trí ở trong khu tập thể của
bệnh viện, còn hầu hết bà con phải sống trong những ngôi nhà tranh lụp xụp được
che tạm bằng những tấm tôn cũ nát, chắp vá. Ngoài những mặt hàng nhu yếu phẩm
bắt buộc phải vào đất liền mua thì mọi thứ hầu như được sản xuất ngay tại làng.
Sự nghèo khó và những ánh mắt kỳ thị của người đời khiến dân làng phải sống
khép mình trong xóm núi. Ông Nguyễn Văn Hai, 65 tuổi, đến đây định cư từ năm
1981 bộc bạch: "Thời đó, chúng tôi ở đây tách biệt hẳn với bên ngoài, có
muốn đi đâu cũng không được. Phần lo sợ mọi người hắt hủi vì bệnh tật, phần
cũng chẳng có tiền. Ngoài những khoản trợ cấp của Nhà nước, chúng tôi không có
gì cả. Để sống được ở nơi đây, bà con chúng tôi phải tự xoay xở bằng cách đánh
cá, chăn nuôi, trồng lúa và hoa màu. Mọi thứ hầu như tự cung, tự cấp hoàn
toàn".
Vững tin
hòa nhập với cộng đồng
Làng Hòa
Vân u buồn và nghèo khó là vậy, nhưng lại là một địa điểm đầy tiềm năng khai
thác du lịch nhờ những bãi cát vàng óng ả, mịn màng, nước biển trong xanh. Từ năm
2006, UBND TP Đà Nẵng đã có chủ trương di dời dân làng Hòa Vân vào đất liền để
vừa tạo điều kiện cho bà con sinh sống, vừa để đầu tư khai thác du lịch. Năm
2008, TP Đà Nẵng đã chấp thuận cho Tập đoàn Oaktree (Mỹ) khảo sát dự án Quần
thể khu đô thị du lịch Làng Vân nhằm biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng, khu vui
chơi giải trí... Theo đó, làng Hòa Vân sẽ có hơn 50 hộ dân được di dời đến sinh
sống tại khu nhà liền kề thuộc tổ 14 của phường Hòa Hiệp Bắc và gần 70 hộ khác được
bố trí vào ở các khu tái định cư trên địa bàn của quận Liên Chiểu.
Những người
neo đơn, người tàn tật nặng do di chứng của bệnh phong được bố trí đến Trung
tâm Điều dưỡng bệnh nhân phong tại phường Hòa Hiệp Nam. Ông Dương Thành Thị,
Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết: "Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động,
người dân làng Hòa Vân đã chấp nhận di dời để nhường lại cho dự án phát triển
kinh tế du lịch của thành phố biển. Bà con rất vui mừng khi được bố trí đến nơi
ở mới do TP Đà Nẵng đầu tư xây dựng. Trong số 59 hộ dân đăng ký ở nhà liền kề,
mỗi hộ sẽ được bố trí một căn nhà có diện tích trên 70m2, gồm 2 phòng ngủ, 1
phòng khách, 1 gian bếp, 1 phòng vệ sinh, sân trước, sân sau. Ngoài ra còn có
cả nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà trẻ".
Sáng sớm
ngày 25-8, cả làng Hòa Vân cùng hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc
các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn quận Liên Chiểu và Đồn BP Hải Vân nhanh
chóng giúp bà con di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới. Hai chiếc tàu của BĐBP TP Đà
Nẵng đi lại như con thoi để chuyên chở người và tài sản của các hộ làng Hòa Vân
vào đất liền. Chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, hơn 30 hộ làng Hòa Vân đã được di
chuyển đến nơi ở mới tại khu nhà liền kề. Đứng trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn,
ông Đặng Văn Hương, 79 tuổi, người dân làng Hòa Vân vui mừng nói: "Từ hôm
nghe tin sắp được vào đất liền, tui cứ thao thức suốt đêm. Cả đời tui chỉ mong ước
được vào đất liền sống để con cháu sau này bớt khổ cực. Hôm nay, ước mơ đó đã
thành hiện thực. Tui và bà con làng Hòa Vân cám ơn Đảng, Nhà nước".
Để giúp
nhân dân làng Hòa Vân mau chóng ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, UBND quận Liên
Chiểu kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần, đồng thời trích
kinh phí mua sắm trang bị cho các gia đình những vật dụng sinh hoạt cần thiết
như giường chiếu, bàn ghế tiếp khách, quạt máy, bếp ga, gạo... Các tổ chức đoàn
thể tổ chức đón tiếp ân cần, chu đáo để giúp cho bà con nhanh chóng xua tan
những âu lo, mặc cảm, vững tin hòa nhập với cộng đồng.
Đối với
các bệnh nhân phong của làng Hòa Vân thì đây là một niềm vui và hạnh phúc thật
sự lớn lao làm thay đổi cuộc đời mà chính họ không thể tự tạo ra.
Hoàng Anh