An ninh biên giới Đọc báo in
  • Trang chủ
  • Chính trị
  • Đạo đức Hồ Chí Minh
  • Quân sự-Quốc Phòng
  • Biên phòng toàn dân
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa
  • Pháp luật
  • Thể thao
  • Phóng sự
  • Quốc tế

Văn hóa

Tiếng hát về miền biên giới

12/01/2012 09:57  GMT+7

  • Email
  • Print
  • Góp ý

Trong hơi ấm của tiết trời sang xuân, tôi đã có dịp trò chuyện với anh chị em diễn viên của đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP Nghệ An. Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để giúp tôi có được hình dung khá rõ nét về những chiến sĩ mang quân hàm xanh đang ngày đêm đem tiếng hát phục vụ đồng bào, chiến sĩ ở miền biên giới, hải đảo xa xôi.

     
    Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP Nghệ An biểu diễn phục vụ nhân dân và CBCS khu vực biên giới.
    Thượng úy Phạm Anh Tuấn, Đội phó đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP Nghệ An bắt đầu câu chuyện bằng một kỷ niệm đáng nhớ trong một lần ra thăm các chiến sĩ hải quân trên đảo Trường Sa và các nhà giàn ở vùng biển chủ quyền của Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 120 năm sinh nhật Bác Hồ kính yêu, tháng 5-2010.

    Chuyến đi ấy được tổ chức thành nhiều tốp, trên nhiều tàu khác nhau. 7 anh chị em diễn viên trong đội được “ưu tiên” tách ra làm 2 tốp ngồi xen kẽ với các đơn vị bạn để làm hạt nhân cho các chương trình văn nghệ nhằm “rút ngắn” khoảng cách từ đất liền ra đảo. “Hầu hết anh chị em mới lần đầu được đến với Trường Sa, nên khi tàu mới khởi hành, ai cũng háo hức lắm. Khi đang trên sông Sài Gòn, chị em vẫn còn hát rộn ràng, nhưng khi bắt đầu ra đến biển, tàu lắc lư dữ dội, không chỉ chị em trong đội mà cả chúng tôi, những người lính biên phòng đã dạn dày sương gió cũng không tránh khỏi cảm giác mệt lả người khi bị say sóng. Nhưng khi nhìn thấy hòn đảo đầu tiên, đảo Đá Lớn, không ai bảo ai, chúng tôi đều đứng bật cả dậy, cùng hò reo vui mừng. Nhìn thấy những gương mặt háo hức đợi chờ, những bàn tay vẫy chào của lính đảo, chúng tôi ai cũng rưng rưng”.

    Với 12 người, hầu hết đều được đào tạo bài bản qua các trường nhạc chuyên nghiệp, một năm, các chiến sĩ - diễn viên của đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP Nghệ An đều thực hiện các chuyến đi diễn phục vụ tất cả các đơn vị trên 2 tuyến biên phòng: Biên giới, hải đảo của tỉnh. Không chỉ vậy, đội còn tham gia những hoạt động giao lưu, tuyên truyền với các cơ quan đơn vị trong, ngoài tỉnh, các tổ chức hữu nghị của các nước bạn Lào, Thái Lan... Ở đâu, các anh chị cũng để lại những dấu ấn khó quên.

    Trung úy Hồ Công Khánh, phụ trách về âm nhạc của đội kể: Đầu năm 2011, đội đã thực hiện nhiều đợt đi biểu diễn phục vụ đồng bào, đồng thời tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hôm đó, theo lịch trình, đội vào biểu diễn phục vụ cho nhân dân và các chiến sĩ đồn BP Keng Đu, thuộc địa bàn xã Keng Đu, đây là xã xa nhất của huyện Kỳ Sơn với hơn 70 cây số đường rừng. Dù xuất phát từ trưa, nhưng phải đến 7h tối, đội mới vào được đến nơi. Bà con nhân dân đã tập trung rất đông trước sân vận động của Ủy ban xã để chờ nghe các chiến sĩ biên phòng hát. Lúc này anh em trong đoàn ai cũng đã đói, nhưng nếu ăn uống xong xuôi mới ra biểu diễn thì sợ sẽ muộn vì còn phải chuẩn bị loa máy, phục trang... Vì thế, anh em đã nhất trí sẽ hát xong rồi mới ăn tối.

    Buổi biểu diễn kết thúc trong những tràng pháo tay không ngớt của bà con dân bản và cũng kịp lúc đồng hồ chỉ hơn 11 giờ đêm. Đoàn đang thu dọn loa máy, phục trang, đạo cụ chất lên xe để sáng mai kịp di chuyển đến một địa điểm khác, thì ông trưởng bản và một số người dân gần đó xách 2 con gà, cùng lỉnh kỉnh những sắn, khoai và không quên mang theo một hũ rượu cần được cất từ lâu chờ dịp tiếp khách quý. Dù mệt nhưng trước thịnh tình của dân bản, anh em trong đoàn lại quây quần với nhau bên bếp lửa, cùng uống rượu cần và tiếp tục hát...

    Việc các thành viên trong đội vai vác loa máy, quần xắn qua gối, bấm chân trong đất bùn lặn lội đến cùng các bản làng, các trạm BP đã trở thành những hình ảnh rất thân thương với bà con và các chiến sĩ đang ngày đêm đóng quân trên núi rừng biên giới.

    Kỷ niệm về những chuyến đi ấy nhiều không kể xiết. “Nhưng điều quan trọng là chúng tôi được sẻ chia cùng đồng đội và đồng bào vùng khó khăn. Và những củ sắn, quả dứa, bó hoa rừng... được khán giả mang lên sân khấu tặng cho diễn viên sau mỗi tiết mục dù hết sức bình dị nhưng là lời động viên lớn nhất đối với anh chị em trong đội” - Anh Tuấn chia sẻ.

    Tiến Đông

    • Email
    • Print
    • Góp ý

    Các tin liên quan

    • Thăm làng đá mỹ nghệ Non Nước[18/05/2012]
    • Mênh mang bến chiếu[18/05/2012]
    • Công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”[17/05/2012]
    • Độc đáo cầu Ngói Thanh Toàn[15/05/2012]
    • Chắp cánh làn điệu dân ca Nguồn[15/05/2012]
    • An Giang: Tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam[11/05/2012]
    • Đoàn Văn công BĐBP biểu diễn phục vụ nhân dân nước bạn Lào [10/05/2012]
    • Rực rỡ “Sắc màu Tây Bắc”[07/05/2012]
    • Độc đáo cà kheo [04/05/2012]
    • Đặc sắc văn hóa dân tộc Chăm[03/05/2012]
    1 2 3 4 5 Trang trước ... Trang cuối
    Tin mới nhất
    • Bài toán chống thiên tai ở Thạnh An
    • Đoàn Thanh niên BĐBP Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ X
    • Bảo vệ biển giữa trùng khơi
    • Thăm làng đá mỹ nghệ Non Nước
    • Khi “thể thao Vua” bị “chính trị hóa” ở U-crai-na
    • Mênh mang bến chiếu
    • Lão nông triệu phú
    • Khu vực cửa khẩu Đồn BP Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn: Ổn định nhờ mô hình hợp tác xã
    • Đà Nẵng: Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
    • Bà Rịa-Vũng Tàu: Gây quỹ ủng hộ quân và dân Trường Sa hơn 3,5 tỷ đồng
    • Trang chủ
    • Chính trị
    • Đạo đức Hồ Chí Minh
    • Quân sự-Quốc Phòng
    • Biên phòng toàn dân
    • Kinh tế
    • Xã hội
    • Văn hóa
    • Pháp luật
    • Thể thao
    • Phóng sự
    • Quốc tế
    Sơ đồ Website | RSS
    Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
    Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Hòa Văn
    Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
    Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội | Điện thoại :(04) 39364407 | Fax: (04) 39364408
    Email: bienphongdientu@gmail.com; bienphongdientu@bienphong.com.vn
    Ghi rõ nguồn: Báo biên phòng khi phát hành lại thông tin từ website này