An ninh biên giới Đọc báo in
  • Trang chủ
  • Chính trị
  • Đạo đức Hồ Chí Minh
  • Quân sự-Quốc Phòng
  • Biên phòng toàn dân
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa
  • Pháp luật
  • Thể thao
  • Phóng sự
  • Quốc tế

Phóng sự

Tìm lại tên cho gốm

Đó là câu chuyện của những người trẻ đang miệt mài gây dựng lại nghề gốm ở làng gốm Dưỡng Động, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trải qua bao biến cố, vùng đất từng một thời vang danh với nghề gốm truyền thống này đã có lúc đứng bên bờ vực bị thất truyền và xóa sổ hoàn toàn. Nhưng với mong ước làm hồi sinh lại một làng nghề, họ đã làm nên một bức tranh gốm và câu chuyện mang tên Vũ Đức Huy và Nguyễn Viết Thắng.
TIN MỚI NHẤT
  • Tìm lại tên cho gốm
  • Về làng Diềm tìm câu quan họ
  • Những người gác đèn biển
  • “Vì cuộc sống còn có hiện tại...”
  • “Con nuôi” của đồn Biên phòng
  • Trên đỉnh Phù Quặc
  • Vào Keng Đu dạy học
  • Trong lòng moong Cao Sơn
  • “Bức tường ngăn bão ma túy” trên biên giới
  • Gập ghềnh Đồng Văn
  • Trên đỉnh Phù Quặc
  • Vào Keng Đu dạy học
  • Trong lòng moong Cao Sơn
  • “Bức tường ngăn bão ma túy” trên biên giới
  • Gập ghềnh Đồng Văn
  • Dấu ấn “sơn nữ răng đen”
  • Rỗng bụng Ô Loan
  • Những đứa trẻ nhặt “mầm sống” trên cát
  • Công tác “an dân” ở BĐBP Tây Ninh
  • Lực lượng “phản ứng nhanh” trên biển
prev next
Những người gác đèn biển

06/02/2012

Giữa muôn trùng sóng xanh trời biếc Trường Sa, những cây đèn biển uy nghi kiêu hãnh như những pháo đài bất khả xâm phạm. Đêm về, luồng ánh sáng mãnh liệt quét xa hàng chục hải lý như muốn xuyên lên bầu trời, rọi xuống đáy biển sâu. Người đến với Trường Sa mỗi khi gặp đèn biển đều cảm thấy rưng rưng xúc động như nhìn thấy cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Vì cuộc sống còn có hiện tại...”

01/02/2012

Khi nhắm mắt từ trần, cựu binh Mỹ Phi-líp A-len Két-lơ có lẽ không ngờ lời trăn trối của mình sẽ trở thành hiện thực. Đặc biệt hơn, tâm sự ấy lại trở thành sợi dây kết nối tình bạn xuyên biên giới, hướng người còn sống đến khát vọng hòa bình.

“Con nuôi” của đồn Biên phòng

23/01/2012

Sống xa nhà, việc chăm sóc con cái đều “trông cả vào vợ”, nhưng những người lính biên phòng ở 2 đồn Ka Lăng, Thu Lũm (BĐBP Lai Châu), hàng ngày vẫn “nhập vai” cha, chú, anh, kể từ khi đón các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn về đơn vị chăm sóc, nuôi ăn học...

Trên đỉnh Phù Quặc

23/01/2012

Trước khi chúng tôi lên xe, anh Trần Quang Trung, Đồn phó Trinh sát đồn Na Ngoi, BĐBP Nghệ An, nhìn trời, bảo: “Các anh làm việc gì thì làm nhưng cố gắng xuống trước 1 giờ chiều. Trời này, kiểu gì chiều nay cũng có mưa. Chậm là sẽ ở lại trên đó cả tuần đấy”. Khi xe bắt đầu leo dốc để vượt lên đỉnh, nhìn qua cửa xe, chỉ thấy mây là mây. Mây trắng từng quầng ngay bên ngoài, òng ọng nước.

Vào Keng Đu dạy học

23/01/2012

Một, hai ngày..., không thấy học trò lên lớp, giáo viên trong trường lại chia nhau băng rừng, vượt núi đến tận nhà tìm cách “kéo” các em trở lại trường. Những ngày đông giá buốt, có lúc thầy, cô giáo “làm liều” cho học sinh nghỉ giữa chừng, nhóm lửa cho các em ngồi vì áo mặc không đủ ấm. Thương học trò là thế nhưng đời sống của giáo viên cũng chẳng khá hơn là mấy, phải ở trong những căn phòng mà mưa chưa hết ướt, gió chưa khỏi lùa. Đó là câu chuyện của những giáo viên đang “gánh” nhiệm vụ “trồng người” ở xã biên giới Keng Đu (Kỳ Sơn, Nghệ An).

Trong lòng moong Cao Sơn

23/01/2012

Nằm ở độ cao 320 mét so với mực nước biển, rộng 4,8km2, khai trường mỏ Cao Sơn nằm bên bờ Vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) trong xanh và thơ mộng. Con đường lên mỏ ngoằn ngoèo uốn lượn, xe đi với tốc độ 20km/giờ mà vẫn xóc tung ghế ngồi. Mỏ ầm vang trong tiếng xe chạy, tiếng mìn phá đá, tiếng máy khoan, máy xúc, không tiếng người, không biết đến thời gian, cứ liên tục, liên tục hết đêm lại ngày.

“Bức tường ngăn bão ma túy” trên biên giới

23/01/2012

Được biên chế ở thành phố nhưng gần như toàn bộ thời gian công tác, họ phải bám trụ nơi “thâm sơn, cùng cốc” trên tuyến biên giới Việt - Lào, nơi các đường dây tội phạm ngày đêm tìm cách đưa “hàng đen”, “hàng trắng” qua biên giới vào sâu trong nội địa nước ta. Trận chiến không giới tuyến diễn ra thầm lặng nhưng khốc liệt. Nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia đã bị họ chặt đứt, hàng chục bánh ma túy và nhiều loại vũ khí nóng đã bị họ thu giữ. Họ được nhân dân yêu quí ví như “bức tường ngăn bão ma túy” vào biên giới miền Tây xứ Nghệ. Đó là những cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) BĐBP Nghệ An.

Gập ghềnh Đồng Văn

23/01/2012

Tôi lên Hà Giang lần đầu tiên vào năm 1978 khi đang là một chàng trai trẻ. Sau gần chục ngày lang thang cùng mấy anh thủy lợi, người đi xây những hồ nước dành cho dân vùng cao ở thung lũng quanh vùng thị trấn Phó Bảng đã để lại trong tôi những ấn tượng khó quên về một vùng đất địa đầu, phên dậu phía Bắc Tổ quốc. Đó là con đường mang cái tên chứa đầy ước vọng của người vùng cao: Hạnh Phúc. Đường Hạnh Phúc nối từ thị xã Hà Giang lên Đồng Văn dài 160km, trườn qua vách núi cheo leo.

Vượt nạn giữa biển khơi

19/12/2011

8 giờ sáng ngày 9-12, tàu 51-11-66 của Cục Vận tải thuộc Tổng cục Hậu cần do Thiếu tá Bùi Doãn Tân làm thuyền trưởng đã cập cảng Cam Ranh, đưa 19 ngư dân trên hai tàu câu cá ngừ đại dương PY 91219 TS của Phú Yên và BĐ 96120 TS của Bình Định gặp nạn ngoài quần đảo Trường Sa về bờ an toàn. Vượt nạn trong gang tấc, bỏ lại khối tài sản lớn giữa khơi xa, những ngư dân đánh bắt xa bờ của hai tỉnh Phú Yên, Bình Định đã trở về đất liền, mang theo những câu chuyện đẹp về nghĩa tình quân dân trong cơn hoạn nạn.

Các tin liên quan

  • Tìm lại tên cho gốm
  • Về làng Diềm tìm câu quan họ
  • Những người gác đèn biển
  • “Vì cuộc sống còn có hiện tại...”
  • “Con nuôi” của đồn Biên phòng
  • Trên đỉnh Phù Quặc
  • Vào Keng Đu dạy học
  • Trong lòng moong Cao Sơn
  • “Bức tường ngăn bão ma túy” trên biên giới
  • Gập ghềnh Đồng Văn
1 2 3 4 5 Trang trước ... Trang cuối
Tin mới nhất
  • Đảng ủy BĐBP Đà Nẵng: Tập huấn cấp uỷ viên các cấp
  • Trao 23 giải thưởng “Đây Biển Việt Nam”
  • Quảng Trị: Trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ
  • Quảng Nam: Triển khai công tác cắm mốc biên giới năm 2012
  • Kỷ niệm 515 năm ngày mất vua Lê Thánh Tông
  • Hội LHPN - BĐBP Quảng Trị: Tổng kết 20 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 1991 - 2011
  • BĐBP Ninh Thuận: Đưa 9 thuyền viên cùng tàu cá gặp nạn vào bờ an toàn
  • Cục Chính trị BĐBP: Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
  • Sẽ hoàn thành quy trình tuần tra song phương trong quý II
  • Cho ý kiến về Đề án nâng cao hiệu quả công tác VĐQC ở khu vực biên giới phía tây tỉnh Nghệ An
  • Trang chủ
  • Chính trị
  • Đạo đức Hồ Chí Minh
  • Quân sự-Quốc Phòng
  • Biên phòng toàn dân
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa
  • Pháp luật
  • Thể thao
  • Phóng sự
  • Quốc tế
Sơ đồ Website | RSS
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Tổng biên tập: Đại tá Nguyễn Hòa Văn
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội | Điện thoại :(04) 39364407 | Fax: (04) 39364408
Email: bienphongdientu@gmail.com; bienphongdientu@bienphong.com.vn
Ghi rõ nguồn: Báo biên phòng khi phát hành lại thông tin từ website này